Tặng những cô nàng mít ướt :) Khóc có lẽ là - TopicsExpress



          

Tặng những cô nàng mít ướt :) Khóc có lẽ là một liệu pháp thượng đế ban cho loài người để vượt qua nỗi đau, mà người ứng dụng hiệu quả nhất là phụ nữ: nghe một bản nhạc buồn, xem một bộ phim gay cấn, đọc một chuyện tình buồn, nghe nói về một số phận thương tâm, người thân ra đi... Nhưng khóc cũng có nhiều cung bậc. Có bao giờ bạn biết mình đang khóc mà nước mắt không chảy được? Có bao giờ bạn nghe tiếng nấc của mình khô khốc dội lại giữa đêm khuya? Có bao giờ bạn ngồi nhìn vào khoảng không vô định, dửng dưng mà nước mắt không ngừng tuôn chảy? Có bao giờ...? Có nhiều lý do để khóc, có nhiều lý do để buồn, có nhiều lý do để đau khổ, có nhiều lý do để hờn giận... Khóc là dấu hiệu bạn nhận thức được rắc rối mà mình đang đối mặt? Khóc là dấu hiệu giúp bạn vượt qua căng thẳng tạm thời? Khóc là dấu hiệu của sự bất lực hay sự lựa chọn đã sẵn theo hướng không được ủng hộ? Khóc là dấu hiệu quyết định chấm dứt ngày hôm qua để mong một ngày mai tốt đẹp hơn? Khóc là chờ mong một sự tha thứ hay cứu rỗi?... Chỉ những người đang khóc mới biết mình đang khóc vì điều gì. Vì mình. Vì người. Vì… Chỉ những người đang khóc mới hiểu! Nếu như không khóc được, người ta sẽ sống thế nào nhỉ?! *** Quả thật người ta có hàng ngàn lý do đề biện minh cho sự khóc của mình. Nhưng bạn biết không khóc là một cách giải tỏa tâm lý. Buồn hay vui không thành vấn đề hễ có điều kiện thì hãy khóc cho thật to, thật đã. Sợ nhất là những lúc muốn khóc mà không khóc được, những chuyện đáng khóc mà ta lại cười còn chuyện chẳng có gì thì ta lại khóc. Thật vớ vẩn! Tâm lý con người là những góc khuất sâu kín mà có cố gắng lý giải lắm thì cũng chẳng giải quyết được rốt ráo vấn đề. Mà bạn có biết không khóc thật dễ chịu! Sau khi khóc xong tôi thấy mình sao thật khờ dại hay sao mình tình cảm quá vậy. Trong lúc khóc bạn chỉ biết làm sao cho nước mắt tràn ra thật nhiều chứ không hề suy nghĩ đến bất cứ gì,sau đó bạn sẽ thấy tâm hồn mình thảnh thơi hơn nhẹ nhàng hơn dễ chịu hơn. Bạn có biết không khi viết những dòng này tôi cũng đang khóc khóc cho số phận quá phũ phàng của mình. Nhưng tôi tin sau khi khóc xong tôi sẽ là một con người mới, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để bước qua khó khăn hiện tại. Chưa bao giờ tôi thấy bế tắt thế này. Nhưng tôi tin tôi sẽ là chính mình sau khi khóc hết nước mắt cho trận này. VÀ cuối cùng, bạn ơi! hãy nhớ, khóc không có gì là xấu những kẻ không biết khóc và không bao giờ khóc sẽ không bao giờ là người có thề thấu hiểu con người.
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 08:28:25 +0000

Trending Topics



ass="sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> Análisis del aficionado tipico de la NFL y el porque le va a tal
Ich bin ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch und mag es
8 WEEKS BODY TRANSFORMATION CHALLENGE! Ever thought of having
Realizarán Pruebatón en el Día Mundial vs el VIH/Sida - En el

Recently Viewed Topics




© 2015