TỪ SON BAP ĐẾN ĐỒNG ĐỘI ONC LÝ... Thật sự trong - TopicsExpress



          

TỪ SON BAP ĐẾN ĐỒNG ĐỘI ONC LÝ... Thật sự trong thời gian vừa qua, các bạn đã vất vả nhiều rồi. Giai đoạn tiếp theo - nửa chặng đường còn lại cũng là thời điểm nước rút, chúng ta dễ sa xút tinh thần. Nhưng đồng đội Ong Lý của tôi ơi! Chúng ta đã làm việc rất tốt "trên cả tuyệt vời" trong 2 tuần qua với thành công bước đầu. Vì thế hai tuần còn lại cả nhà mình hoàn toàn chắc chắn làm tốt hơn thế. Mình hoàn toàn tin tưởng rằng cả nhà sẽ luôn giữ sức khỏe và tinh thần để cùng chung tay, cố gắng tiến về phía trước nhé. Khi chúng ta CHUNG SỨC, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ ^^ Chỉ còn lại vỏn vẹn nửa tháng cho Tất Cả. Rồi tất tần tật sẽ trở thành KÍ ỨC. Hãy dặn lòng cố gắng hết sức như thể CHỈ CÒN 1 NGÀY SỐNG CÙNG ĐỒNGG ĐỘI ONC LÝ nhé. P/s: Hôm nay sinh hoạt dã ngoại, mọi người ai cũng mệt rồi. Ngủ sớm đi nhé! Chúc cả nhà ngủ ngoan ($_$)
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 16:27:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015