Từ ngày em bỏ tôi đi mộng hết tiền xài .xài.. Và - TopicsExpress



          

Từ ngày em bỏ tôi đi mộng hết tiền xài .xài.. Và từ hôm đó đến nay cả tháng ăn chơi, thường ngày bánh canh phở tái như tiên .Hôm nay đổi món mì tôm ,tui nay là kẻ bần cùng h tiền sạch túi biết e ở đâu, h bần cùng quá biết phải làm sao . Ngày nào a chở e đi bằng chiếc hầu kì ( ???) ngày nào a sắm cho e một chiếc busi (??) mà h e bỏ a theo thằng khác khoai to. I phone của nó là 5 i phone của a hàng tàu vì mình nghèo quá biết phải làm sao , xài đồ đập đá chứ sao h e .. TÚp lèO lí Tưởng cuả a ngoài cầu tiêu ...( đâu đâu nào a ơi) túp lều lí tưởng của a ngoài chuồn heo ( đâu đâu nào a ơi ) túp lèo lí tưởng đó a xây bằng cây bằng sừng nên e nằm hay giật mình khi ta đứng nhìn một bầy heo con....tình mình dễ chắc không mua hạnh phúc bằng tiền , vì tiền chưa chắc đã mua cuộc sống như tiên , tình nghèo a muốn ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi a mơ một chiếc xì po , a mơ một cái nhà lầu vậy mà sao một kiếp sống trong cầu tiêu vì mình không có gái theo đại gia...
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 09:30:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015