Vào năm 1945, xuất hiện 1 người đàn ông trên tay là - TopicsExpress



          

Vào năm 1945, xuất hiện 1 người đàn ông trên tay là 1 bé gái và đặt trước cửa trại trẻ mồ côi, sau đó biến mất. Các sơ nhận nuôi mà không biết chút tung tích gì về bé. Họ bèn đặt tên cho bé là -Jane-. Jane lớn lên và luôn thắc mắc Cha của mình là ai? Mẹ của mình là ai? Khi Jane bước sang tuổi 17 cô có bạn trai, một kẻ phiêu bạt giang hồ, họ quen nhau, ân ái. Nhưng sau đó họ trục trặt, họ cãi nhau, cô và bạn trai bất đồng ý kiến. Nhưng rồi cô phát hiện ra mình có thai. Rồi bạn trai cô bỏ đi bặt vô âm tín. 9 tháng sau cô hạ sinh 1 bé gái ở bệnh viện. Nhưng một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào bệnh viện ngay đêm hôm đó và bắt cóc đứa trẻ. Mọi chuyện trở nên tệ hơn, Jane bị chảy máu rất nặng và đang tiến dần đến cái chết. Các bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc tiến hành khẩn cấp một ca phẫu thuật chuyển giới để cứu sống Jane. Cô may mắn sống sót và đổi tên thành -Jim-. Chàng trai Jim tiếp tục lớn lên, suốt ngày say xỉn ở quán bar vì quá khứ đau buồn của mình, vì đứa con bị bắt cóc của mình. Vào một ngày nọ, Jim lại như thường lệ, say xỉn trên sàn nhà. Một người lạ bước tới chỗ Jim và lay anh dậy: “Jim! Jim! Dậy mau! Này, cậu biết không, tôi là một nhà du hành thời gian. Hãy bước vào cỗ máy của tôi và chúng ta sẽ tìm ra thật sự anh là ai?” Thế là họ quay ngược thời gian. Jim không rõ rằng mình đang ở đâu trong quá khứ. Nhưng bỗng dưng, anh gặp một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp. Và thế là tình yêu sét đánh, họ quen nhau ân ái với nhau. Nhưng rồi, chuyện không thành. Họ cãi nhau. Jim phát hiện ra bạn gái mình đã có thai. Và đột nhiên Jim nhận ra “Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Đây là chuyện đã xảy ra với mình cơ mà. Vậy thì mình phải đảm bảo rằng con của mình phải được nuôi nấng đàng hoàng!” Thế là Jim du hành đến 9 tháng sau, vào một đêm, Jim đến bệnh viện, phá cửa sổ, và bắt cóc chính đứa con gái của mình. Rồi Jim cùng con gái quay lại cỗ máy thời gian, quay ngược về quá khứ, cho tới thời điểm năm 1945. Jim ôm trong tay đứa con gái của mình và đặt trước cửa trại trẻ mồ côi. Hôm sau các sơ tìm thấy đứa bé và đặt tên bé là Jane. Và Jane lớn lên, luôn mang trong mình câu hỏi, “Cha mẹ mình là ai?”. ...... Trở về thực tại, Jim tỉnh ra, anh không muốn say xỉn nữa. Anh quyết định tham gia TTC, hay còn gọi là Time Travelers’ Corps (Hiệp hội những nhà du hành thời gian). Jim có khá nhiều đóng góp và khai thác trong biên niên sử của thời gian. Và bây giờ, Jim đã già. Anh nghĩ thầm “Ta đã có 1 cuộc sống đẹp, nhưng ta muốn làm 1 việc cuối cùng trong đời, ta sẽ quay trở về quá khứ, để gặp một thanh niên nằm say xỉn trên sàn nhà, và giúp anh ta tìm ra anh ta thực sự là ai? Một thanh niên tên -Jim-"
Posted on: Thu, 22 Aug 2013 14:14:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015