Xin và Cướp Ôi..trời... ơi... Ôi...trời... ơi... - TopicsExpress



          

Xin và Cướp Ôi..trời... ơi... Ôi...trời... ơi... Tiếng kêu thất thanh, thảm thiết và thê lương đó được phát ra ngay bên ngoài cổng một cái chợ đông đúc người mua kẻ bán. Mọi người chạy túa về phía phát ra tiếng kêu ấy để xem chuyện gì. Thì ra đó là tiêng kêu của lão ăn xin, lão bị tàn tật, thân hình dị dạng rất tội nghiệp. Lão bị cướp. lão bị cướp khi trên tay đang cầm một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ hua hua trước mặt để xin tiền thiên hạ. Bỗng có một bà lão bán rong, ngồi bên kia cánh cổng chợ, đối diện với chỗ lão ăn xin nói: "Lão ấy vừa bị thằng nghiện nó cướp mất nắm tiền lẻ đang cầm trên tay rồi, lão bị tật, lại nói khó nên chỉ biết kêu trời vậy đó". Nói xong, bà lão rút trong túi áo ra mấy tờ tiền lẻ, cũng nhàu nhĩ đưa sang cho lão ăn xin rồi quay về gánh hàng rong của mình. Thấy vậy một số người trong đám đông hiếu kỳ cũng cho lão ăn xin năm ba nghìn, số khác quay lưng bỏ đi...
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 13:07:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015