Yêu xa....Có những khi xa thật, cảm tưởng không thể - TopicsExpress



          

Yêu xa....Có những khi xa thật, cảm tưởng không thể chịu được nữa, không thể tiếp tục....Nhưng rồi...lặng một chút....khó khăn lắm mới có thể yêu nhau....mới có thể yêu thương...lặng một chút...nước mắt rơi....Nhớ...Yêu...Lặng một chút...Thấy yêu nhiều quá...Thấy không thể rời xa...Ngậm ngùi...Là mình yêu xa! yêu xa phải chấp nhận chờ mong từng ngày từng tháng từng phút đề gần nhau . Yêu Xa_ là trải nghiệm thử thách cho tình yêu. Đôi khi chúng ta vẫn hay hoang mang rằng " Xa thế, lâu thế có chờ được nhau hay không? ". Tôi đã nghe đâu đó một câu nói rằng " Những người thật lòng yêu nhau, có xa nhau mấy rồi cũng sẽ về lại với nhau "... Yêu Xa_ không phải là một trò chơi. Yêu Xa đôi khi cũng khá mạo hiểm, nhưng thử thách này rất hiệu nghiệm... Yêu Xa cũng không hề mù quáng..... Yêu xa_ xa một phút để xích lại gần nhau trong khoảnh khắc -khoảnh khắc dung dị, nhỏ nhoi và rất đỗi giản đơn trong cuộc đời thường nhật... Rồi từ đó nhận ra, cuộc sống vẫn còn có những trái tim sẵn sàng sưởi ấm ta trong tháng ngày cô đơn lạc lõng… Ta xa nhau đó, nhưng đường về vẫn rộng mở.... Miễn là đủ yêu thương để chờ, để rồi một ngày sum họp, để rồi một ngày ta lại bên nhau...
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 04:02:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015