¤bin vô tình¤ tính hay khoe và luôn tự cho rằng - TopicsExpress



          

¤bin vô tình¤ tính hay khoe và luôn tự cho rằng mình là người thông minh nhất. 1 hôm Bin gặp 1 ông già và nói: -Tôi với ông chơi đố nhau không. Nếu tôi thua, tôi sẽ trả ông 100k mỗi câu. Nếu ông thua, chỉ cần trả tôi 1k. Ông già đồng ý và Bin đố trước: - Đố ông ai là người sáng tác Truyện Kiều Ông già móc 1k đưa cho Bin. Bin đố tiếp: - Nguyễn Du. Đố ông định luật vạn vật hấp dẫn là của ai? Ông già lại móc đưa cho Bin 1k. Bin cười lớn: - Của Newton. Ông già nói: - Anh đố nhiều quá. Giờ đến lượt tôi. Đố anh, con gì đầu bằng quả dưa, người bằng cây kim, dài như đòn gánh. Bin liền móc 100k đưa cho ông già và hỏi: - con gì vậy?? Ông già liền móc 1k đưa cho Bin và nói: . . . . . . - Tôi cũng chả biết
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 16:15:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015