xin lỗi bố mẹ.......xin lỗi chimk bản thân mày nhá - TopicsExpress



          

xin lỗi bố mẹ.......xin lỗi chimk bản thân mày nhá .......mày lại thất hứa với bố mẹ...với chính bản thân mày rồi........mày tệ quá....... đợt thi đầu đại học cao đẳng năm nay đã kết thúc rồi..........tầm này năm trước mày bị ốm ....vừa vật vã với những cơn đau đầu,vừa chiến đấu với áp lực từ gia đình,bạn bè...khi mày không đỗ .........bước vào trận chiến với một tâm trạng mệt mỏi nhưng không đánh mất quyết tâm........vì mày đã hứa với ấy của mày"sẽ cho ấy được phép bết là ai sau khi đỗ đại học"....con trai sĩ diện cao lắm...ai nó chịu iu đứa chân ngắn ngu ngu...."nó đã chờ"..nhưng cũng đâu thể bắt nó chờ quá lâu được......hứt hứt...:( .thực sự là mệt mỏi.......... kết quả mấy hôm thi mày sốt cao..... mày biết mày cũng không đỗ được ......hôm đó thi xong mày đã òa khóc với một đứa bạn của ấy....."anh chồn con"....những lúc này có người hiểu và chia sẻ thật tốt...tks anh chồn..:). khóc tu tu và không vè nhà gặp mẹ...chốn ở nhà gì chơi với em bé......tại sao ư. .mày nghĩ rằng:mày chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ nữa,bố mẹ khổ cả đời cũng chỉ mong cái ngày mày mở được cánh cổng trường đại học......nghĩ rằng chẳng thể nhìn mặt ấy đứa bạn cũ nữa vì chúng nó làm bài tốt hơn,và từ nay lại chỉ đơn độc có mình.....mọi người xung quanh nữa...họ hàng anh em trong nhà.......và nhất là thất vọng khi nghĩ rằng..."MẤT NGƯỜI ĐÓ MÃI MÃI TỪ GIÂY PHÚT NÀY"...........khóc rất rất nhiều.....có lẽ đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời mày cảm thấy đau như thế...TƯỞNG NHƯ MỌI THỨ ĐỔ SẬP NGAY TRƯỚC MẮT.....chẳng có một đih hướng nào hết dù phía trước vẫn còn một cơ hội nữa...một trường cao đẳng và đại học....vẫn còn cơ hội để "THỰC HIỆN MỘT LỜI HỨA VỚI NGƯỜI ẤY"....nhưng mình biết là không thể....mình đâu có thick cái khối đó đâu....xác định chỉ đi thi chơi thôi mờ.... .:/ nhưng nghe này...có từng trải qua thì mới biết thế nào....cuộc sống không dẹp như trong những bức tranh hay thơ văn đâu......phải biết cho đi những gì không thuộc về mình và chờ đợi những điều tốt đẹp thực sự là của mình......... bình tâm lại sau một giấc ngủ dài........tạm quên đi cái thất bại ngày hôm qua......"nghĩ lai những lời động viên của anh chồn .,của chú gì.....mình đã mạnh mẽ hơn......"sống thoáng hơn một chút,quyết định sống vì mình nhiều hơn...tự hứa sẽ gắng thi nốt........thất bại thì năm sau làm lại........."... đoi chút hối hận khi năm nay chuẩn bị hồ sơ mà không nộp.......đôi chút buồn vì nghĩ xấu cho ai đó đã quên mình...đã vứt những gì thuộc về mình vào sọt rác.....trong khi người ta vẫn còn quan tâm tới.."sau nủa năm không liên lạc vẫn gửi cho mình tin nhắn..."hình như năm nay cô thi lại đại học ah.chúc cô thi tốt nhé " trong khi đó mình đang ở nhà ngồi chơi xem fim .......:((...hứt hứt.....xl........ trượt đại học ao đầu vào ôn tập u đầu..........nghĩ là chỉ ở nhà ôn thế thôi.....năm sau gắng thi lại cho tốt và cũng không nghĩ là sẽ được gọi đi học...........nhưn cuối cùng mình đã được goi vào trường mình đang học bây giờ...."vé vớt"........phân vân nên ở nhà năm sau thi lại hay đi học........công việc đi hỏ ý kiến mọi người bắt đầu.......đa số đều cho mình lf khuyên đi học...một số khác thì bảo nên suy nghĩ kĩ...đây là tương lai sau này của mình....=.=".......người đó thì bảo là được như thế thì tốt quá rồi còn gì.học dược nhàn,kiếm được dầu lém!.....:)...".HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI" .cuối cùng vẫn lại một lần nữa nghe theo ấy...nhưng vẫn không thể từ bỏ đại "lời hứa thi đỗ đại hoc" ....19/11 NHẬP HỌC NHA.....vẫn vừa ôn vừa học những thời gian đầu khi đi học.......chăm chỉ nha.......học không biết gì là mệt khi nhớ đến lời hứa đó đâu......với người khác thì không biết thế nào còn riêng mình thì.......việc học của mình ở trường thật sự ngày càng vất........không chú tâm là tack luôn ấy ah.........rồi.....chẳng ôn gì nữa....gần tới nagyf hết hạn hồ sơ...tự nhiên nhớ lời húa....lại lỉnh kỉnh chuẩn bị hồ sơ rồi bắt bố lọ mọ đi xin dấu.......cuối cùng chẳng nộp vì nghĩ rằng không ôn tập được gì thi kết quả xấu laijlamf bản thân mình khổ thôi..........không thi nữa....."........... chán........"lại là kẻ thất hứa"...với mình và bố mẹ với cả người đó của mình chán........."một lần nữa lại chính bản thân xé nát con tim người mìn yeu" chán.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 14:38:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015