Đùa chứ quên cmn mất >.< Ngày thứ 3: Fred&George - TopicsExpress



          

Đùa chứ quên cmn mất >.< Ngày thứ 3: Fred&George Weasley (Harry Potter) - cặp song sinh hoàn hảo :3 Hình minh họa là ver anime, hình 2 quá đẹp, còn hình 1 nhìn hình chỉ muốn khóc luôn thôi ấy :( Có 1 sự thật là cặp này là cặp mình muốn cho incest nhất đây này >.< cơ mà theo thông tin của Mrs.Rowling thì Fred về sau có cưới vợ, buồn luôn -_- *Tên: Fred&George Weasley DOB: 1-4-1978 (thảo nào -_- ) Fred chết trong trận đại chiến ở Howard ngày 2-5-1998 :( Chiều cao, cân nặng: chả có thông tin gì -_- cơ mà theo hình dung cá nhân thì họ khá cao và có vẻ gầy :3 và có ngoại hình giống như trong phim, cặp song sinh James và Oliver Phelps đã làm quá tốt nhiệm vụ của họ rồi :3 mang đến 1 Fred và George rất chân thật và sống động mà ko làm mất cái chất của truyện, cứ như 2 người bước ra từ truyện ấy. Chỉ có điều đất diễn của họ quá ít thôi :( *Lý do thích: + Tính cách: nghịch ngợm, phá cách, vô kỉ luật, vô cùng tự do tự tại, thích gì làm nấy chẳng cần để tâm đến những luật lệ gò bó. Đối với họ, luật lệ sinh ra là để phá bỏ. Cuộc sống bị gò ép mất tự do đối với họ chẳng khác gì đã chết. Dù vậy, họ lại ko phải những đứa trẻ hư hỏng, dù trong mắt những người lớn đạo mạo và cứng nhắc thì là như vậy. Họ dám thay đổi, dám thực hiện ước mơ của mình dù nó có vẻ không tưởng và vớ vẩn trong mắt người khác. Họ dám làm những việc mà người khác ko dám làm. Thậm chí, họ còn liều lĩnh hơn Harry rất nhiều. Họ hành động bởi vì họ thích thế, họ hành động vì những người họ yêu thương. Họ có lý tưởng của riêng mình, có công lý của riêng mình, và chính nghĩa của riêng mình. Họ đã dùng tài năng và cái phá cách, tự do của mình để sống, để cống hiến cho công lý và chính nghĩa, và hy sinh như những người anh hùng thực sự. Trong Harry Potter có 2 cái chết khiến mình shock và hụt hẫng nhất, đó là cái chết của chú Sirius và Fred. Ko thể tin được là họ có thể chết như thế, ko thể tin được là cặp sinh đôi sẽ bị tách rời. Họ sinh ra đã là 1 cặp, ko gì có thể chia rẽ được họ, bởi vì họ là 1 cặp sinh đôi hoàn hảo. Đồng điệu về ngoại hình và cả tính cách, nhưng vẫn mang được bản sắc riêng. Giữa họ là sự tin tưởng, thấu hiểu nhau như cùng tồn tại trong 1 người vậy. Tưởng như George mất 1 bên tai đã là quá đủ, nhưng Mrs. Rowling lại để Fred chết :( Những trò quậy phá, những kế hoạch và hoài bão ấp ủ của họ sẽ ra sao nếu thiếu 1 trong 2 người? + Tài năng: khả năng sáng tạo. Họ được miêu tả như những bậc thầy sáng tạo với những phát minh có 1 ko 2, ko ai có thể có sức sáng tạo được như họ. Và cả sự hài hước nữa, mình cực thích đọc những chỗ có sự pha trò của 2 người này, sự kết hợp hoàn hảo, kẻ tung người hứng, ko hề phô mà rất thâm :)) ngay cả cái cách họ bắt nạt Ron cũng ko gây khó chịu 1 chút nào mà vô cùng thú vị :)) Tóm lại, thích cặp đôi này vì sự hài hước và tôn sùng tự do và cái cách suy nghĩ dám nghĩ dám làm dám thay đổi của họ (y)
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 18:03:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015