Đúng là tháng mất đồ và đủ thứ rắc rối. Mình - TopicsExpress



          

Đúng là tháng mất đồ và đủ thứ rắc rối. Mình thề từ nay mình sẽ bắt chước bạn Đỗ Hồng Khanh ko bao giờ ăn mực đầu tháng nữa. Hết mất cái key cafe mà kèm theo đó là em Cún bạn Bò Bụ Bẫm đích thân làm tặng rồi lại đến mất cái ví nhỏ xinh pi Nong tặng kèm theo đủ thứ hầm bà lằng kute đầy kỉ niệm mà lúc nào mình cũng mang theo, nào cái dây buộc tóc Giang Doan Huong mang từ Uk về, nào cái hít mũi lúc trái gió trở giời, hộp dầu gió nhỏ xinh mùi thơm dễ chịu, nào cái túi đựng urgo Nga ngố cho, rồi cái hộp kute đựng dây buộc tóc pi Nit cho hồi bên Thái, và còn 1 đống thứ bé bé xinh xinh mà h bức xúc quá nên ko thể nào nhớ ra :(( Mấy hôm trước dù bị móc túi mất tiền trên xe bus nhưng vẫn tự nhủ là mất cái lọ sẽ được cái chai. Cơ mà đến hôm nay mất bao nhiêu thứ kỉ niệm thế kia thì mình ko thể chịu nổi nữa rồi. Hnay đến lab mặt như mất sổ gạo, các bạn cùng lab nhìn mà cũng chả biết làm sao để tươi lên được 1 tí. Đã thế lại còn rắc rối về chỗ ở, chuyện học hành, thi cử, thí nghiệm, tốt nghiệp rồi đủ thứ trên đời dưới đất và đặc biệt là ko hiểu trí nhớ mình có vấn đề j mà giờ ko thể nào nhớ nổi 1 số việc dù chỉ mới xảy ra:(( Lạy trời cho con sớm qua được cái tháng khốn khó và giai đoạn căng thẳng này với. H con chỉ biết đặt tay lên
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 11:55:45 +0000

Trending Topics



e="min-height:30px;">
"Examinó la jugada de ajedrez y movió las piezas. Fue un final
min-height:30px;">
Mogadishu — Tensions between two different political factions in
BestDealUSA 20.0 M MEGA PIXEL USB 3 LED WEBCAM MIC PC LAPTOP

Recently Viewed Topics




© 2015