Đọc được 1 bài viết về sự phản bội : [Review] - TopicsExpress



          

Đọc được 1 bài viết về sự phản bội : [Review] Chó má!!! Lại là 4 năm, vẫn là sắp cưới và đã mọc sừng --- mr.huster --- "vozforums/showthread.php?t=3406852 vozforums/showthread.php?t=3406852" Thật là, ban đầu nó dài quá, mà wed này chủ yếu là của các thánh troll. Đọc cười đến bể bụng. Rồi tâm trạng rối bời, thử xem người này làm gì khi bị phản bội, đọc xong mới thấy, phục anh ấy. Mình cũng từng làm như anh ấy. Nhưng mình là con gái. Trong này, anh ấy có nói "dù mọi chuyện ai đúng ai sai, thiệt thòi vẫn là đứa con gái" Mình yếu đuối hơn bản tính của mình nhiều. Đọc 1page mà trước giờ vẫn hả họng mà cười, thì hôm nay lại phải bật khóc. Khóc cho 1 đứa yêu điên dại như mình. Chỉ muốn nói rằng "thật khốn nạn". Nhưng trách ai bây giờ ! Mình đã từng hỏi anh "Anh có hiểu được cảm giác bị phản bội k? anh hiểu được k hả H?" Câu trả lời nhận được, là anh xin lỗi em. Anh nói "anh nợ em, cả cuộc đời này anh nợ em, anh nợ ex của em nữa". $%%## ! Đọc cái này chỉ muốn chửi thẳng vào anh, nước mắt cũng k thể rớt ra được. Em yêu anh, yêu như 1 con điên. Yêu k hề biết tự trọng là gì ! Nhưng em cũng đành chọn cho mình hướng rẻ khác k phụ thuộc vào anh. Em chẳng cần 1 kẻ đểu cáng như anh. Cơ hội cho anh đã rất nhiều. Anh nói, anh chẳng có quyền lựa chọn, anh thấy có lỗi k thể bên em được nữa, anh k có ai bên cạnh nữa em à ! Anh dựa vào điều gì mà nói k có ai bên anh ? Cô ta vẫn ở bên anh, vẫn chờ chực em buông ra mà lao vào anh như một con thiêu thân. Nói thật vs anh và em cũng đã từng nói vs nó, rằng, ngày trước khi bị anh đùa giỡn, nó đã rất đau, em thương nó, em tôn trọng nó dù nó có nói những lời khó nghe vs em, em vì tôn trọng nó yêu anh quá nhiều...Nó là cái gì mà dám nói anh yêu em vì em giàu ?...Nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ, nói thật vs anh, em sẵn sàng chửi nó là một con đĩ. Em chẳng tôn trọng được nó mà cũng chẳng tôn trọng được anh nữa... Nó là cái gì mà dám nghe đt anh và nói chồng nó đang đi tắm...@#$%^&& Em nói thật, em chỉ muốn chửi thẳng vào mặt nó là đồ con gái vô liêm sĩ. ! Hỏi nó rằng, sau khi hả hê vì giựt được 1 thằng tham lam và đểu như anh, nó có được vui k ? Chắc vui đến ngất đi ấy nhỉ ? Để nói ra những lời này, em đã k cần anh nữa. Cũng chẳng quan tâm nếu anh yêu nó để cho em thấy anh và nó vẫn hp khi đá được em. Em k cần ! Rồi anh và nó, k thể bên nhau được. Liệu khi nằm bên nó, anh dám chắc k nghĩ về em. Trong câu chuyện trên, có đoạn nói về việc XH, ừ. Anh nói "Nói ra điều này em sẽ chửi anh và có phủ phàng vs nó, nhưng cảm giác với em vẫn thích hơn, anh thích ở bên em hơn". Đúng là em thấy mình được lên 1 bậc khi nghe điều này. Cô có thể ở bên người đàn ông này nữa k ? Sẽ dám chắc k dằn vặt anh ấy chứ ? Cô yêu anh ta 5 năm, cô khoe như vậy. Ừ, đó đéo phải việc của tôi. Nhưng nhìn lại xem, cô có được tình cảm từ anh ấy k ? Một đứa con gái, lấy tình dục ra để cướp người con trai khác, chính cô là người xen vào giữa chúng tôi ngày cả khi anh ấy nói "Anh yêu N.H, anh yêu cô ấy, anh chỉ thấy có lỗi vs em, chuyện chúng mình kết thúc lâu rồi". Vậy mà cô cũng tìm ra đến để được anh ấy ôm ấp..Khốn nạn thế ? Đúng cô là người ở bên anh ấy trước tôi, nhưng sao khi để anh ấy đi rồi. Cô lại quay lại xen vào chuyện của tôi. Chửi cô khiến tôi k hả giận mà thấy mình tội nghiệp hơn. Tôi muốn chửi vào anh ta kìa ! Nhưng đó là người tôi yêu... Bây giờ thì có thể tôi vẫn yêu, nhưng tôi k dám chắc quay lại tôi sẽ k làm anh đau ! Nên, tôi quyết định 1 lần nói hết ra. Chấm dứt và k bao giờ gặp lại kẻ bạc tình như anh nữa !
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 10:01:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015