E cứ nghĩ nếu còn 1chút cái gọi là kỉ - TopicsExpress



          

E cứ nghĩ nếu còn 1chút cái gọi là kỉ niệm..!!! Nhưng k may a lỡ xoá sạch mất rồi.. :v A chẳng biết đâu...e luôn trân trọng những gì đã từng có và trải qua..!!! Vì đối với e..bắt đầu 1cs mới thì phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất... Nói ra ntn liệu a có hiểu k??? Việc làm đó của a..tuy kể ra thì nó chỉ đơn giản thôi..nhưng nó cho e biết đc rằng.a đã sẵn sàng cho 1cs mới...quên đi quá khứ,kỉ niệm..và có thể quên luôn cả e k??? Ps: khó ngủ
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 16:09:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015