Haute couture fall/winter năm nay là một nỗi thất - TopicsExpress



          

Haute couture fall/winter năm nay là một nỗi thất vọng tràn trề và Christian Dior là một cục thất vọng to tổ chảng. Mình "ghim" ông Raf Simons này lâu lắm rồi, từ lúc ổng mới lên thay gã gàn dở khùng điên John Galliano của mình lận( hi vọng hổng có ai vô đây tố mình về cái vụ quyền sở hữu này =)) ). Thấy ổng ba trồi bốn sụt thế nào á và càng ngày càng xa rời tinh thần của Christian Dior bất hủ. Ai nói mình bảo thủ, mình chịu. Nhưng mình vẫn bảo vệ quan điểm của mình đó là Haute Couture thực sự phải một cái gì đó xa hoa, quyến rũ và đầy chất nghệ thuật như một kiệt tác và phải dc làm bằng tay. Còn nghĩ đến tính thương mại thì đừng có dán mác giả danh "Haute Couture" nữa. Ready-To-Wear với Resort để làm gì? Là High-fashion và ứng dụng dc đấy thôi. Có phải mỗi HC là thời trang cao cấp đâu mà ai cũng xúm vào gắn mác Haute Couture cho sang dù đồ của mình chả ra làm sao cả. Đã có sự phân biệt từng dòng thì ít nhất là phải có sự khác biệt về kiểu dáng thiết kế chớ? Chứ cái gì cũng na ná nhau thì phân biệt nhiều thứ chi cho mệt đầu thế? Có người bảo sự khác biệt là ở đường may tinh xảo. Thiệt ra thì high fashion, đồ nào may chả tinh xảo. Chả nhẽ bây giờ, muốn biết đồ nào là HC, là R-T-W của Dior thì phải vạch mặt trong ra để dòm à? Nực cười. Haizz, chả nhẽ bây giờ muốn xem HC phải đi kiếm Anna Karenina để tưởng nhớ lại thời hoàng kim của Haute Couture hay sao ta?
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 17:24:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015