"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối - TopicsExpress



          

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng" . . "Đủ duyên thì đến Hết duyên thì tan".....Quy luật rất đúng nhưng có vẻ không phải ai cũng làm được....vì con người vốn dĩ không buôn bỏ những gì không thuộc về mình hoặc chưa đạt được cái muốn của mình hay đúng hơn là họ không đủ sức để buông, không dám chấp nhận sự thật, họ cố gắng để níu lấy..... Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn… Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi… "Thôi thì hãy trả về nơi ta mượn." Mọi thứ hãy để trôi lăn theo tự nhiên ,theo cái mà người ta vẫn gọi là quy luật....nhưng cuộc đời rất công bằng, ta đau trước nhưng rồi 1 ngày kia hạnh phúc sẽ tự tìm đến với ta. "Hạnh phúc trước sẽ đau khổ sau. Đau trước sẽ hạnh phúc về sau." Đau để thấy rằng ...để nhận ra rằng ..những giá trị và bài học sâu sắc trong cuộc sống đã ban tặng, để biết hạnh phúc là gì. Đừng nghĩ cuộc sống này không công bằng, không phải, không công bằng ở chổ chính con người vì con người vốn dĩ đòi hỏi những cái không thuộc về mình. Cuộc đời đã quy định sẵn nhưng chính chúng ta lại đi ngược lại với quy luật, đi ngược với quy luật là đồng ý với việc chúng ta bị đào thải............
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 08:33:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015