Lần đầu tiên ngồi trong phòng mà phải đem áo khoác - TopicsExpress



          

Lần đầu tiên ngồi trong phòng mà phải đem áo khoác ra mặc vì lạnh! Mình sao thế nhỉ, có phải đã già quá rồi không? Lạnh nhưng lại muốn lang thang trên phố, còn được bao nhiêu ngày sống với cuộc sống sinh viên như thế này, sao thấy hối tiếc quá! Bỗng dưng thèm nhiều thứ lạ kì, thèm được đút tay vào túi áo ai đó đi dạo, thèm nghe Trực Kingdom hát, thèm được thấy cô Hà An nhảy tưng tưng, thèm được nói chuyện vui với Hoài Phương, thèm được cãi nhau với Hoa Lyly và Nắng Chiều, thèm được chửi nhau với Hoàng Diệu, thèm được nghe Mè Xững thổi sáo, thèm nghe những nốt nhạc ngân nhẹ của Teresa Khanh Duong, thèm được thấy cái nhí nha nhí nhố của cô Uyph Nguyen, thèm, thèm nhiều thứ...thèm thấy lại được giọt nước mắt của mình lăn trên má! Làm sao để bình yên, làm sao để tìm lại??? Hơn ba năm, mình hòa vào dòng sống của các bạn, mình sống cùng các bạn, để mình có thể quên được tất cả những nỗi buồn, nỗi đau trong lòng,...! Giờ, sắp phải xa rồi, đoạn đường tiếp theo mình sống như thế nào, có lẽ sẽ ít cười hơn, có lẽ sẽ trầm lặng hơn, có lẽ...
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 09:50:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015