Quy kính Ngưỡng bái bạch Chư tôn Trưởng lão Hòa - TopicsExpress



          

Quy kính Ngưỡng bái bạch Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Qúy Thượng tọa,Chư Đại đức Tăng Ni. Kính thưa các nhà Hảo Tâm, Quý Phật tử trong và ngoài nước ! Sinh ra trong cõi đời này không ai muốn cơ thể mình bị khiếm khuyết , bị mang mầm bệnh.. Chúng ta luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình như có cha có mẹ bên cạnh để yêu thương, đời sống tinh thần vật chất được đầy đủ. Được đi học, được vui chơi, được làm những điều mình thích v.v.. Nhưng cuộc sống thường trái nghịch với những điều chúng ta mong muốn. Rất nhiều , rất nhiều những con người khi sinh ra đã không có 1 cơ thể khỏe mạnh , 1 cơ thể hoàn chỉnh đầy đủ ngũ căn, không có cha mẹ bên cạnh, người thân xa lánh không dám cưu mang .. Trung Tâm Mai Hoà nằm trên phần đất thuộc ấp Trúc Lô 6 xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 50 cây số. Cùng Mái Ấm Thiên Phước : Số 47 B, Đường 33, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM. Được lập ra dựa trên tình yêu thương, sự từ bi thương sót cho những em bé có mảnh đời bất hạnh khi sinh ra cha mẹ đã không còn, trong mình mang căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, chất độc màu da cam. Đến thăm các em trong 1 buổi chiều muộn nhìn những hình hài co quắp, gầy gò chúng tôi không thể cầm lòng được. Trong lòng hằn lên những điều gì đó quặn lòng thật khó tả, cũng là con người sao nhìn các em khổ quá vậy ? Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu nhưng chất độc Dioxin đó vẫn còn hiện hữu trên những hình hài bé nhỏ vô tội khiến cho nụ cười của các em cũng không được bình thường, méo mó tưởng chừng như chỉ có ở trong những bộ phim kinh dị khiến cho người chứng kiến phải rơi nước mắt khi nhìn , trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy chúng tôi hiểu được sự mơ ước chỉ cần có 1 cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ ngũ căn, đi lại hoạt bát, tự làm chủ được hành vi của mình ... là các em đã mãn nguyện lắm rồi. Một cơ thể bình thường , thật bình thường thôi. Sự tận tình chăm sóc của các Mẹ trong trung tâm như những vị Bồ Tát Sống hiện hữu trên cõi đời này, đã phần nào giúp các em có những nụ cười tươi hơn. Tâm sự với chúng tôi các Mẹ nói : Có những em khi người thân lên thăm và ngỏ ý đưa em về nhà sống với ông bà cô chú. Em đã trả lời rằng: “Về nhà không được thương, không được vui như con đang ở trong này”… Thế mới biết căn bệnh HIV/AIDS, di chứng chất độc màu da cam với những thành kiến đã làm các em đau đớn, nhất là khi bị chính gia đình mình hắt hủi hãi sợ nên làm các em già cỗi hơn tuổi đời. Hiện nay các em được chăm nom chu đáo, và hồn nhiên chơi đùa được học chữ , được vui đùa sống nốt những ngày tháng ngắn ngủi. Sự kiện CHUNG TAY THẮP SÁNG NHỮNG NỤ CƯỜI sẽ diễn ra vào ngày 20/07/2014 rất mong sự trợ duyên ủng hộ phát tâm của các Mạnh thường quân, những tấm lòng Bồ Tát trợ giúp về Gạo, Sữa, Tã... Mọi sự Phát Tâm xin liên hệ với đại diện của BTC : 0979970764 gặp Chúc Quốc. Hoặc nếu ở gần các bạn có thể đem Gạo, Sữa, Tã .. trực tiếp tới trung tâm tại 2 địa chỉ : Trung Tâm Mai Hoà :Ấp Trúc Lô 6, xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tp. HCM. Mái Ấm Thiên Phước : Số 47 B, Đường 33, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM. Xin hoan hỉ cùng share sự kiện lên tường hoặc invent friend list để nhiều người cùng biết ! Nguyện Cầu Tam Bảo Gia Hộ cho Tất cả chúng sinh. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ___()____
Posted on: Thu, 17 Jul 2014 00:09:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015