Qúa khứ là để tưởng niệm, chứ không phải để - TopicsExpress



          

Qúa khứ là để tưởng niệm, chứ không phải để đắm chìm... Bản thân hiểu rõ tất cả những chân lý cần hiểu, thế nhưng chẳng thể ép con tim hành động theo lý trí được. Nó bốc đồng, sốc nổi, nhưng lại chẳng dễ dàng quên đi một khắc của đắm say. Giữa bề bộn của cuộc sống, giữa những tự do của dòng đời, dù chỉ một lần bị trói buộc thôi, nó cũng sẽ quen đường cũ mà tìm về nơi thân thuộc một thời ấy. Không phải nó muốn quên, vốn chẳng thể quên được. Chỉ à nó không muốn nhớ đến quá khứ rồi lại tự vấn bản thân về một nó của ngày xưa, sau cùng lại mải mê tìm những câu trả lời vốn không bao giờ có. ần dà, sự tự do của nó bị nuốt trọn bởi hoài niệm. Nó muốn được hạnh phúc và thoát ra khỏi quá khứ ấy, nhưng lại hèn nhát không dám lao xả vào đắm say một lần nữa. Kẻ khác đến, ai chắc rằng sẽ không ra đi? Vì kẻ khác mà xao động, vì kẻ khác mà thay đổi, vì kẻ khác mà tự nguyện dâng hiến tự do của bản thân. Tình yêu rồi thì chỉ còn lại nó loay hoay chống chọi với thói quen ngày nào để sống giữa rừng tự do. Chỉ là, chẳng còn lại rung động hay xúc cảm nào để đánh cược nữa. Nếu không có ràng buộc, thì mãi mãi sẽ tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc rồi, sau đó thì sao?
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 16:21:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015