Sáng ni ai gặp mình có lẽ yêu luôn! Ăn mặc đẹp ko - TopicsExpress



          

Sáng ni ai gặp mình có lẽ yêu luôn! Ăn mặc đẹp ko chịu đc! Ship dầu dừa cho khách lúc tinh mơ cho đến giờ! Tóc bổ luống rau muống luôn! Vất vả là thế đấy! Nhưng giờ ngồi đếm tiền thấy cũng bõ cái công! Ôi đếm đi đếm lại vẫn nhầm .. Sáng gặp đc khách của chị Bạn Kjm Anh Trinh thấy vui vui, khách dễ tính còn tâm lý nữa! Rồi thì là khách ở keangnam gõ cửa gặp chị osin Mà tưởng chủ nhà! Osin ở đó ăn diện quá trời! Oánh son hồng mặc váy xoè hoạ tiết! Thanh niên cứng như mình xách dép thật! Đang đi xe buýt nhận được tin nhắn bủn rủn cả chân tay! Ai cũng thương mình quan tâm mình, chiều bạn Giở về cho đi hóng hớt . Bạn ý còn động viên kịp thời là cố gắng ăn uống rồi lại làm việc chứ có biết là sáng nay mình hạ gục suất bánh mì sốt vang 35k và hai cốc sữa đậu nành 20k chứ! Hee Thầy mình bảo ngày xưa thầy chui gầm bàn sửa máy tính! Mãi 40 tuổi mới làm thầy. Cứ làm đi con ạ! Nghề gì cũng đc miễn là chăm chỉ luôn cố gắng! Mình mới 22 còn 20 năm nữa cơ mà! Heeee ố zề! Phấn đấu đi thôi..giờ đi ngủ chiều làm bài tập,tối full lịch! Dành time để đi chơi thôi.. phủi tay
Posted on: Sun, 24 Nov 2013 03:36:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015