Thật khó đoán được chữ ngờ trong bóng đá. Người - TopicsExpress



          

Thật khó đoán được chữ ngờ trong bóng đá. Người hâm mộ đang hồi hộp hóng tin thương vụ đầu ra “bom tấn” đầu tiên của kỳ chuyển nhượng này là Suarez thì bất ngờ có tin Pepe Reina sẽ đến Napoli theo dạng cho mượn mùa giải tới. Tuy nhiên, xét theo trình tự những diễn biến từ nửa cuối mùa giải trước cho tới khi Liverpool hoàn tất bản hợp đồng thu nạp Simon Mignolet từ Sunderland mới đây thì những gì đang diễn ra thực sự là tất yếu. Có chăng là những phát biểu gần đây của Rodgers về việc tăng cường chiều sâu và cạnh tranh trong đội đã cho nhiều người hâm mộ yêu quý Reina một hy vọng ngây thơ và thiếu cơ sở. Từ công thần cho tới kẻ buộc phải ra đi Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu Reina giữ vững phong độ như những năm 2005-2010 được thì sẽ không một thành viên thuộc BLĐ nào ở Liverpool dám thông qua quyết định bán chứ đừng nói là cho mượn anh. Bán cho Barcelona là một chuyện khác, cho Napoli mượn có vẻ làm giảm giá trị của một trong những công thần hơn ba đời HLV của Liverpool. Nhưng thực sự là CLB không còn sự lựa chọn nào khác. Bắt đầu từ việc Reina thi đấu không còn chắc chắn trong hơn hai mùa giải gần đây, rồi thì thủ thành Victor Valdez của Barcelona muốn ra đi. Barcelona gấp rút săn lùng thủ môn suốt nửa cuối của mùa giải qua và còn gì vẹn toàn hơn việc họ dang tay chào đón một trong những đứa con ưu tú của học viện La Masia trở về thi đấu tại quê nhà. Rút kinh nghiệm từ mùa giải trước khi Liverpool bán Carrol trước khi hoàn tất bản hợp đồng thay thế là Clint Dempsey từ Fullham, CLB lần này nhanh chóng thu nạp thủ thành Mignolet về thay thế cho Reina. Vừa khi Liverpool gần như đã bán được Reina cho Barcelona thì Valdez bất ngờ quyết định ở lại xứ Catalan để hoàn thành nốt năm cuối cùng của bản hợp động hiện tại. Khác với mùa giải trước khi mà Liverpool bán người vội vàng, lần này, họ đã quá nhanh nhảu tìm kiếm sự thay thế dẫn đến kết cục là ôm đồm trong tay hai thủ thành chất lượng. Một trong hai thủ môn đó cũng là một trong những cầu thủ hiện đang giữ mức lương cao ngất ngưởng tại CLB (120 nghìn bảng/tuần). Ngoài mặt Rodgers được lệnh chữa cháy với nhiều lần phát biểu công khai về việc ông muốn giữ Reina để tăng cường sự cạnh tranh, nhưng phía sau hậu trường, Liverpool đã khẩn cấp tìm người mua để giải phóng Reina. Liverpool chứ không phải Chelsea, hay City, họ thực sự không đủ khả năng tài chính để giữ hai số một trên cùng một bảng lương. Kết cục là người xưa Benitez đã tái xuất và đón nhận Reina. Chàng thủ môn người TBN được tái ngộ thầy cũ, được thi đấu Champions League, và không phải bận tâm cạnh tranh với một tài năng trẻ đang lên. Một chi tiết chưa được nhắc đến là việc Liverpool vẫn phải chịu trả phân nửa mức lương hiện thời của Reina (60 nghìn bảng/tuần). Người đi đã mãn nguyện, kẻ ở lại hình như đã phải chịu thiệt? Logic của FSG: Khái niệm “hợp đồng lỗ” Một trong những vấn đề mang tính chất nền tảng mà FSG muốn khắc phục khi tiếp quản Liverpool là tệ trạng đội hình mỏng nhưng quỹ lương cao ngất ngưởng. Dan Kennett, một cộng tác viên của trang Tomkins Times, đã có một bài viết về sự liên quan giữa điều luật Công bằng Tài chính của UEFA và chiến lược lâu dài của FSG đối với Liverpool. Kennett có nhắc tới việc John W. Henry đã nhiều lần đề cập khái niệm “hợp đồng lỗ” giữa CLB và những cầu thủ đã lớn tuổi nhưng hưởng mức lương không tương xứng với khả năng chuyên môn. Trong một danh sách dài bao gồm Milan Jovanovic, Joe Cole, Alberto Aquilani, Kyrgiakos, Maxi Rodgriduez..., Kennett có liệt kê Pepe Reina. Trong vòng hai năm trở lại, hầu hết những bản hợp đồng lỗ trên đã được Liverpool thanh lý một cách nhanh gọn. Với việc phong độ của anh tiếp tục thất thường, thời khắc của Reina đã đến. Trên phương diện đầu tư thuần túy, thật sự là FSG có ác cảm với những cầu thủ có tuổi tác cao vì tuổi cao đồng nghĩa với việc giá trị tái bán thấp, và lương cao (tương xứng với thâm niên cùng CLB). Nhưng nếu nói FSG chú trọng tuổi trẻ một cách mù quáng mà bỏ ngoài lề kinh nghiệm thì cũng không chính xác. Trong bài “Tạm biệt, Reina. Hẹn gặp lần sau,” Paul Tomkins có dùng Gerrard (33 tuổi), Kolo Toure (32 tuổi), Agger (28 tuổi), và phần còn lại của một hàng hậu vệ thâm niên, dày dạn kinh nghiệm làm dẫn chứng. Ngay cả người soán ngôi vị số một của Reina là Mignolet, ở tuổi 25, cũng là một thủ môn với gần ba năm thi đấu ở giải Ngoại hạng. Tomkins tán đồng việc giải phóng một nửa phần lương nuôi Reina ngồi dự bị, nhưng ông nhấn mạnh Liverpool cần tiếp tục tái đầu tư để đưa về hai, hoặc ba cầu thủ hàng đầu khác. Mượn để bán Xét bài toán kinh tế cho Reina mượn, thu về zero, và phải chịu nửa phần lương với Napoli, thực sự không giống kiểu làm ăn tinh xảo của FSG. Nhưng đem so sánh trường hợp của Reina với Carroll thì sẽ thấy ý đồ thực sự đằng sau thương vụ cho mượn này của Liverpool. CLB bị chỉ trích rất nhiều khi cho Westham mượn Andy Carroll thay vì giữ anh lại đá dự bị cho Suarez. Trước khi cho mượn, Liverpool rao bán tuyển thủ Anh với giá 15 triệu bảng nhưng không ai dám hỏi mua do phong độ yếu kém của cầu thủ này trong màu áo Đỏ. Về Westham, Carrol được thi đấu thường xuyên và ghi một vài bàn thắng quan trọng giúp Westham có một mùa giải thành công. Kết cục Liverpool thu về được hơn 17 triệu bảng cho một món hàng tưởng chừng như đã hoàn toàn mất giá. Reina được đá chính thường xuyên ở Napoli sẽ có lợi cho cả anh và Liverpool. Giá trị của anh vào năm 2005-2010 là hơn 20 triệu bảng, nếu thi đấu tốt cho Napoli ở Serie A và Champions League, Liverpool sẽ không gặp nhiều khó khăn khi rao bán anh ở mức 15 triệu bảng mùa hè sau. Mượn lỗ để bán thật lời là mục tiêu của FSG trong thương vụ này. Thủ môn và tiền đạo: hai vị trí chạy bằng sự tự tin Reina ra đi sẽ có lợi cho anh, cho Liverpool, và cho cả tân thủ môn Simon Mignolet nữa. Tiền đạo và thủ môn là hai mẫu cầu thủ thường thi đấu tốt khi có cảm giác độc tôn. Torres ở Liverpool là vua một cõi, thi đấu bốc lửa. Do thiếu chiều sâu, Torres có chấn thương anh cũng biết thừa là khi bình phục anh vị trí số 1 ở hàng công nghiễm nhiên vẫn thuộc về anh. Torres với lợi thế tâm lý thi đấu khác hẳn với Torres phải lo toan giữ vị trí chính thức. Theo Tomkins, Liverpool cũng có tiền sử xoay vòng thủ môn nhưng không có kết cục tốt. Gerard Houllier thường xuyên luân phiên Dudek và Kirkland, kết cục là cả hai bị ảnh hưởng tâm lý, và rất hay mắc sai lầm cá nhân. Tomkins cũng nhận định thêm: “…thủ môn cần phải được thi đấu tự nhiên và không băn khoăn về những lỗi cá nhân; nếu họ phải lo toan về những sai lầm, vì sợ phải ngồi dự bị, thủ môn có thể sẽ không mạnh dạn ra đón bóng, và cả hàng hậu vệ trở nên lo lắng” (Tomkins 7/2013). Đây cũng là lý do tại sao các CLB có thể xoay vòng bất kỳ vị trí nào nhưng thường để vị trí thủ môn cố định với chỉ một số 1 rõ rệt. Sắp xếp Mignolet chính với Brad Jones bắt phụ hứa hẹn sẽ hiệu quả hơn là Mignolet, một sự đầu tư 9 triệu bảng, cạnh tranh với một công thần đang ăn lương gấp hai lần anh là Pepe Reina. Mất mát Toan tính có quy mô thế nào chăng nữa thì sự thật là Liverpool sẽ mất đi một phần của mình khi bảng báo đội hình mỗi ngày cuối tuần không còn cái tên Reina nữa. Như đã viết trong bài “Simon Mignolet: Cạnh tranh hay là thay thế?,” mối quan hệ giữa Reina và Liverpool chỉ có Gerrard, Carragher, Agger mới có thể so sánh được. Dù xuống phong độ, Reina vẫn vẹn toàn một cá tính lớn và là một tình yêu còn lớn hơn cho Liverpool. Trong cuốn “Pepe: Tự truyện,” Reina đã từng so sánh ba lần suýt rời khỏi Liverpool như “đêm tối của tâm hồn” (nguyên bản: “dark night of the soul”). Đây là ví von với chuyến hành trình tâm linh của Thánh John người TBN trở về với Chúa, từ bóng tối, rồi lại trở về ánh sáng. Một sự so sánh cho thấy rõ nỗi lòng nặng trĩu của Reina khi phải đối mặt với quyết định ra đi, và cũng chứng minh anh đã cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng như thế nào khi đã quyết định gắn bó với CLB. Nhưng trong đêm tối lần này, e rằng anh quyết định không còn nằm trong tay anh nữa. Trong thời buổi bóng đá hiện đại, tình cảm đã trở thành một khái niệm mông lung, hão huyền, và dễ dàng phai đi. Thay vào đó là những quyết định lạnh lùng dựa trên thông số và thành tích thi đấu. Cầu thủ (như Suarez) có thể dây dưa với CLB để được làm theo ý mình thì ngược lại, CLB cũng có quyền ra những quyết định sắt đá cần thiết trước khi quá muộn. Chúc anh, Reina, có một mùa giải thành công cùng Napoli. Dù sao đi nữa, mong là anh vẫn nuôi dạy quý tử Thiago thành một fan Liverpool như Alonso đã làm với con trai Jontxu. Áo đấu thay màu thì dễ chứ con tim có khi sẽ không bao giờ đổi thay. Tạm biệt anh, Pepe. - KP
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 01:15:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015