Trang của tôi có 68 người like, nhưng trong số đó - TopicsExpress



          

Trang của tôi có 68 người like, nhưng trong số đó không một ai để ý xem nó là cái gì, may mắn thì có một hai đứa like. Tôi lập ra cái của nợ này làm gì ư? Chỉ là đơn giản nghĩ rằng khi viết cái gì đó lên, cơ hồ có ai đó đọc được , biết đâu họ đồng cảm và cmt vài cái. Chẳng mấy ai biết tôi là kẻ điên nào, thích viết gì thì viết, gạch đá thích ném gì thì ném. Hôm nay bố tôi cho tôi một cái bạt tai. Chẳng sao, tôi nhận ra tôi chẳng sợ bị đánh. Ngày nào tôi và ông ấy cũng to tiếng, đấu khẩu, xỉa xói nhau. Tôi và ông ấy không hợp nhau, vì thế nên ở nhà chỉ riêng tôi là bị chửi bới, còn con em tôi thì không. Chẳng qua tính ông ấy cố chấp và hơi vô lí, còn tôi thì cứng đầu không chịu nhắm mắt cho qua. Bạn có tin không, con em tôi còn thủ thỉ tâm sự rằng :" Em ước được hoàn hảo như chị, VÀ CHỐNG LẠI BỐ. " Bạn bè tôi sẽ chẳng biết con người thật của tôi thế nào. COn người ta ít nhiều cũng có vài cái mặt nạ, và tôi thích đeo nó thường xuyên. Tôi không ghét ông ấy, thậm chí còn nghĩ chắc sang năm ông ấy sẽ thầm nghĩ, đứa lớn đi rồi không có ai cãi cọ chắc nhớ lắm. Nhưng bố con không hợp nhau, còn mẹ thì chẳng mấy để ý đến tôi, cái đấy phải chấp nhận. Khi bố bạn cầm roi để quất bạn, tức là bạn còn là trẻ con, còn khi bạn nhận được một cái bạt tai, tức là bạn là người lớn.
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 11:05:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015