. . .like di. . . Hồi lớp 10 em ăn đầy bụng quá đi - TopicsExpress



          

. . .like di. . . Hồi lớp 10 em ăn đầy bụng quá đi học, đến lớp thì đau éo tả được. Toilettrường công thì bác nào cũng biết, có đánh chết em cũng ko dám vào. Mà ngồi 1 lúc thấy đỡ đỡ đau, em nghĩ chắc chỉ bị đầy hơi chứ ko phải buồnị , nên nghiêng mông rặn phát rắm . Lúc đầu e rặn rất từ từ, cuối cùng bonuscho nó hết hẳn, e dồn hơn vận khí ... đời lắm lông, e nghe tiếng nhoét 1 phát. Sờ xuống thấy ướt ướt. Em nghĩ thôi bỏ con mẹ nó rồi. Thằng bạnsau em nó bảo mùi gì thối thế, xong giữa tiết nó đứng lên, chỉ mặt em :Thưa cô bạn (...) ** đùn ! Cô kêu em đứng lên cô xem, cái quần em mặc trước còn màu trắng, giờ thành mẹ nó vàng đen. Xong cô phải gọi cả bác lao công lên để đưa em đi **. Em lúc đấy chỉ muốn cắm mẹ nó mặt xuống đất. Sau hôm đấy em nghỉ học mất 1 tuần. Bây h em sắp xong đại học vẫn hay bị lôi cái vụ đấy ra để trêu, nhục đéo tả được các thím ạ -----
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 04:33:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015