ÔI, THÓI QUEN... TUYỆT VỜI CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN - TopicsExpress



          

ÔI, THÓI QUEN... TUYỆT VỜI CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Hàng ngày, nhan nhản, đi bất cứ nơi đâu, đặc biệt là tại các đô thị, chúng ta thường bắt gặp cảnh tượng sống hoang dã của một bộ phận không nhỏ người dân. Họ chẳng cần biết xung quanh, chẳng cần biết tập thể, chẳng cần biết văn minh cho cộng đồng: cứ xả rác lung tung, bừa bãi một cách...vô tư lự, miễn sao sạch nhà mình, còn bọn hàng xóm thì ...măckeno, bẩn nhà nó, chứ bẩn nhà mình đâu mà lo! Vứt rác lôi thôi chỉ là một chuyện, ra ngoài đường chứng kiến cảnh nhiều nam thanh, nữ tú, thậm chí cả những người có tuổi trông có vẻ rất chi là ...tri thức cũng hồn nhiên...vượt đèn đỏ, đi vào đường một chiều, phóng nhanh, vượt ẩu như chuyện thường ngày ở huyện. Nếu bị nhắc nhở, góp ý thì vằn mắt lên, ném cho người văn minh cái nhìn long sòng sọc hết sức dữ dội kiểu... đôi mắt hình viên đạn và sẵn sàng quạt lại người vừa ngứa mồm có ý kiến. Tại sao vậy nhỉ, thiết nghĩ họ đang thiếu tự trọng tối thiểu của một con người đang sống và tồn tại ở một xã hội văn minh của thế kỷ thứ 21, chứ không phải ở thời công xã nguyên thuỷ. Du khách quốc tế đến VN nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Những người có lương tri thì nhìn cảnh tượng này như đang bị xúc phạm nghiêm trọng theo kiểu...quốc xỉ. Ở một quốc gia láng giềng đông dân, có thời họ cũng rất đau đầu về thảm cảnh trên và họ đã làm nhiều biện pháp mà vẫn không hết lượng người có lối sống kiểu hoang dã này. Cuối cùng, họ đành miễn cưỡng sử dụng hạ sách là đánh vào lòng tự trọng...tiềm ẩn của mỗi người bằng cách: đối với đoạn đường thường có người vi phạm luật lệ an toàn giao thông, họ đặt tấm biển đề rất to và rõ ràng: Cấm vượt đèn đỏ (hay Cấm đi ngược chiều)! Nếu bạn cố tình, cũng được, người khác sẽ nghĩ bạn là loài muông thú, họ sẽ rất thông cảm. Tương tự, ở những nơi hay có hành vi xả rác bừa bãi, nhà chức trách ghi dòng chữ cũng rất to và rõ ràng: Đây không phải là nơi đổ rác của con người. Từ đó, hễ ai có ý định thực hiện thói quen kiểu bầy đàn cũ, tự nhiên giật mình, nhìn lại bản thân và ngượng ngùng chấp hành quy định văn minh do xã hội đặt ra, bởi bản ngã trong con người họ chợt hiện ra: mình cũng là một con người...hẳn hoi đấy chứ! Xem ra hạ sách như trên lại có tính giáo dục hiệu quả nào đó, bởi vì hiện tại: phạt vi cảnh, nhắc nhở mãi những người vi phạm, họ vẫn trơ lỳ kiểu...muỗi đốt gỗ mà thôi. Dần dần, chúng ta hy vọng rằng: những người còn chưa tiến hoá về mặt ý thức nơi công cộng, họ sẽ thấy ngượng và xấu hổ vô cùng, khi nhiều người văn minh đang nhìn họ với đôi mắt khinh bỉ, bởi họ đang hồn nhiên thực hiện một việc...chẳng giống ai này. Bài viết sau đây trên Eva.vn sẽ phần nào bổ xung thêm điều băn khoăn trên.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 09:22:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015