Đầu tiên mình xin post bài phân tích MV Doom Dada, bài - TopicsExpress



          

Đầu tiên mình xin post bài phân tích MV Doom Dada, bài phân tích độc quyền của Choi Thị Mèo (gọi tắt là Mèo) và của fanpage TOPnews. Trước tiên để phân tích MV này, mình phải nói mọi người hãy gắn nó với lyric để có thể hiểu rõ hơn. Vì thực tế MV là lời giải nghĩa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cho Doom Dada lyric Đầu tiên là cảnh những người vượn đầu MV. Có thể nói những cảnh này ông TOP đã lấy cảm hứng từ bộ phim “2001: A space odyssey” của đạo diễn Staley Kubrick làm vào năm 1968 được giới phê bình cũng như các thế hệ khán giả tôn vinh là tác phẩm kinh điển và lớn nhất mà nhân loại từng sáng tạo ra. Nó phản ánh hành trình tiến hoá của nhân loại từ khỉ người (ape) hoang dã, hỗn loạn đến con người (man) văn minh, trật tự và cuối cùng tái sinh thành “Star-child”. Xin mượn lời của đạo diễn Staley Kubrick nhận xét về bộ phim để nói về chính concept MV này của TOP: “Bạn được tự do suy đoán, cả về ý nghĩa triết học và ngụ ý của bộ phim” Hình ảnh những con vượn nhặt lên mảnh xương khô, vu vơ vô tình như đứa trẻ cầm lấy đồ chơi của nó. Những cú đập ngẫu nhiên rời rạc. Rồi tăng dần. Mạnh dần. Và đó chính là biểu tượng cho một trong những bước tiến vượt bậc của loài người, khám phá ra công cụ. Và tiếp theo, chính là cảnh vượn đầu đàn – TOP =)))) đào được chiếc micro.Công cụ và Vũ khí tối thượng của TOP chính là micro , đại diện cho sự nghiệp mà anh theo đuổi – một ca sĩ, một rapper. Con khỉ giống như thời kì predebut, chính xác là thời thiếu niên của TOP, còn chưa đc khai sáng và còn mông muội, một quá khứ buồn và bị bóng tối đè nặng Bới đc micro từ dưới lòng đất lên, khai phá tình yêu với rap và bắt đầu đi rap underground Trong lòng đất = underground Từ đó, TOP đã được khai sáng, đã thay đổi. Hành trình tiến hoá của loài người đó cũng chính là hành trình phát triển, trưởng thành của một Choi Seung Hyun để đến được với một T.O.P ngày nay. Ta là tên hầu rượu sẽ thay đổi hoàn toàn vị giác của các người Thổi tung tất cả như hoo hoo ~ khi mọi thứ còn đang bỏng cháy Nhận lấy này, hãy biết cảm kích khi ta ném nó vào các ngươi Cúi rạp đầu và giơ tay khuất phục Vạn tuế Này Các chàng trai, Cô gái, ta chính TOP Người đích thực đang ngự trị nơi đây Khi mọi thứ đang bị thiêu đốt Hãy thổi tung tất cả như Hoo hoo~ Ta quá nóng bỏng khi cất tiếng rap Thời gian mới đây thôi, nhưng chúng ta biết làm gì với cái mùi cháy khét đó Sự kiêu hãnh về tài năng của bản thân và cái ngông của một rapper. Hình ảnh TOP ngồi trên ngai vàng là hình ảnh anh đang đứng trên đỉnh cao, “TOP - Người đích thực đang ngự trị” thế giới của các idol rapper. Hình ảnh những ngọn lửa cháy hoàn toàn là nghĩa đen cho “Ta quá nóng bỏng khi cất tiếng rap” và anh có thể đót cháy mọi đối thủ yếu hơn mình. “Thời gian mới đây thôi, nhưng chúng ta biết làm gì với cái mùi cháy khét đó” - Mùi các đối thủ bị đốt cháy khét. Hình ảnh tiếp theo của MV là TOP đeo băng ngang 1 mắt và chìm trong những hình ảnh hỗn loạn. “Này những người máy chỉ biết chạy bằng pin Các người hãy chuẩn bị đón chờ đòn tấn công từ vũ khí tối thượng Này những kẻ vẫn còn đang say ngủ với đôi tai hẹp hòi Ta sẽ khiến chúng bùng cháy khi ta đâm những chiếc gai vào đó” Những hình người vật vã, quằn quại trong những tấm vải đen là một thế giới hiện đại xô bồ và phức tạp. Trong đó con người sống một cách khổ sở với bao gánh nặng cả vật chất và tinh thần mà không tìm được lối thoát. Một thế giới con người lãnh cảm và nhạt nhẽo như “những người máy chạy bằng pin”, “những kẻ vẫn còn đang say ngủ với đôi tai hẹp hòi”. Đó cũng có thể coi là hình ảnh những rapper bắt chước, những idol trẻ nổi lên như nấm nhưng tài năng chưa chín muồi, nhốn nháo để ngoi lên. Trong khi TOP, người đang đứng trên đỉnh cao, cố tình bịt 1 mắt lại để không phải nhìn thấy toàn bộ những nhược điểm, những sự hỗn loạn mà thế giới đang tạo ra. Và dù giữa tình trạng vô số idol trẻ tràn ngập, anh vẫn là người nổi bật, không hề bị chìm nghỉm, không hề bị lấn áp. “Tất cả mọi thứ, như bản chất vốn có, chính là như thế Hãy cùng hướng đến một thế giới hoàn toàn mới mẻ Cái thế giới hỗn độn với những âm thanh ầm ĩ Lắp đạn vào, bắn bỏ mẹ nó đi TANG TANG TANG” Hình ảnh TOP chạy đua, chính là cả quãng thời gian từ khi debut đến nay, anh đã trải qua những gấp gáp, bận rộn, mệt mỏi và căng thẳng của một thế giới giải trí đầy sôi động. Hình ảnh TOP ngồi trong căn phòng sang trọng thì chẳng qua là khoe giàu và khoe sở thích sưu tập đồ nội thất đắt tiền, =))) nhưng những thứ đó cũng là thành quả anh đạt được sau bao nỗ lực và cố gắng, công sức mồ hôi nước mắt đã đổ ra để vươi tới thành công. “Ta chính là loại rượu PINOT NOIR thượng hảo hạng” hình ảnh loại rượu hảo hạng nguyên chất cũng chính là thể hiện tài năng của TOP. Anh chính là “tên hầu rượu sẽ thay đổi hoàn toàn vị giác” của khán giả, những người âm nhạc với sự mới lạ và phong cách âm nhạc độc đáo, sâu sắc của mình. Rượu càng lâu đời càng ngon, cũng như TOP càng có nhiều kinh nghiệm, rèn luyện càng nhiều thì càng phát triển và trưởng thành hơn trong âm nhạc. Sau đó là chàng trai TOP đội mũ với ánh sáng chiếu rọi sau lưng. Nhân loại đi từ tinh thần kỉểu Dionysus (thần rượu nho trong thần thoại Hi Lạp) sang Apollo (thần chiến thắng, ánh sáng) đồng nghĩa với việc rũ bỏ cảm xúc mạnh mẽ, bản năng để đạt được trạng thái cân bằng, yên ổn trong các chính thể, tôn giáo, đạo đức. Tiếp theo là hình ảnh TOP trong bóng tối và trong một khu rừng. Ôi lạy chúa và các thánh thần Hãy rửa tai cho sạch và lắng nghe Tiếng nói từ tâm hồn nhiệt huyết sẽ không bao giờ chùn bước Hãy cùng nhảy múa trên mảnh đất mênh mông Những tâm hồn nhiệt huyết sẽ không bao giờ chùn bước “Hãy cùng nhảy múa trên mảnh đất mênh mông”. Khu rừng đúng là rộng lớn thật, xanh tươi thật, nhưng nó lại đang chìm đắm trong bóng tối, và nếu chú ý, sẽ phát hiện ra đó là một khu rừng bao bọc bởi những tấm gương. Đó cũng chính là hình ảnh của Kpop và thế giới. TOP là một nghệ sĩ với tâm hồn tự do, muốn tìm đến một khoảng không tự do, rộng lớn, nhưng vẫn bị bó buộc trong giới hạn của xã hội, của định kiến. Những tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh là cách nhìn của công chúng với anh, yêu mến có, ghen ghét có… Và anh phải mạnh mẽ, phải cố gắng để vượt qua. Đạo diễn Kubrick cấu trúc phim “2001: A Space Odyssey” dựa trên ý tưởng của nhà triết học người Đức, cha đẻ thuyết siêu nhân – F. Neitzsche. Trong cuốn sách nổi tiếng “Zarathustra đã nói như thế”, Neitzsche cho rằng tinh thần con người trải qua ba trạng thái: lạc đà, sư tử và cuối cùng là đứa trẻ: “Lạc đà biểu trưng cho thời kì tôn sùng và gửi gắm niềm tin vào các lí tưởng, kiên nhẫn tiếp nhận những giá trị lưu truyền, sư tử là biểu trưng cho sự đổ vỡ niềm tin, cho thời kì của tinh thần tự do và sự trải nghiệm của chủ nghĩa hư vô; đứa trẻ biểu trưng cho thời kì tinh thần tìm cách khắc phục chủ nghĩa hư vô, cất lên tiếng “vâng” thuận mệnh đối với cuộc sống và sự khởi đầu cho một niềm tin mới” Và đó chính là ý nghĩa của hình ảnh đứa trẻ đầu to luôn đi liền với TOP. Hình ảnh đứa trẻ “thuận mệnh đối với cuộc sống” ngồi sự hãi, lo lắng bên cạnh một chàng bingu TOP lái xe kiểu quái đản và tinh nghịch là sự đối lập giữa những nhún nhường, kềm chế của anh trong thế giới để sống còn, và một tâm hồn TOP tự do, muốn bứt phá khỏi mọi khuôn phép. Cả hai mặt của cuộc sống và tinh thần của TOP luôn đi liền với nhau, bổ trợ cho nhau để tạo sự cân bằng. Hình ảnh trên xe cũng chính là con người thật của Choi Seung Hyun, hài hước và cá tính. Anh muốn con người thật của mình, tài năng thật của mình điều khiển cuộc sống, chứ ko phải tuân theo những quy tắc rõ ràng, cụ thể. Đứa trẻ có lúc đã vỗ tay anh, níu kéo tâm hồn anh để nhắc nhở anh về những bổn phận, những quy tắc, nhưng TOP quyết tâm bỏ qua, vì anh muốn sống theo ý mình, làm bất cứ thứ gì mình thích. Khi đứa trẻ cầm lái thay và TOP ngồi ngáp ở ghế phụ, là khi đã quá vật lộn và mệt mỏi để định nghĩa cái tôi, khẳng định bản ngã của mình, TOP muốn buông lỏng và tìm đến sự thư thái. Tạm thời nghỉ ngơi, hoà vào xã hội. “Ta là chàng trai Hàn Quốc siêu đẳng của thế kỉ 21 Hiện thân của huyền thoại Basquiat tay nắm chặt MIC Cùng khả năng rap đầy ám ảnh Dù đã khá lâu rồi ta mới cất lên tiếng nói Chỉ với một bài hát thôi cũng đã đủ để kết thúc trò chơi” Jean-Michel Basquiat: thiên tài từ đường phố, là nghệ sĩ người Mỹ và là họa sĩ gốc Phi đầu tiên trở thành ngôi sao nghệ thuật mang tầm quốc tế. Năm 1984 – 1985 còn là thời kỳ hoàng kim hợp tác vẽ tranh giữa Basquiat và Warhol. Tranh của Basquiat phóng khoáng và đầy nhiệt huyết, cả tình yêu cũng chân thành. Cả Basquiat và Andy Warhol là 2 nghệ sĩ mà TOP cũng như GD rất yêu thích. Chắc mọi người còn nhớ hình xăm vương miện trên tay của GD, giống như hình mà Jean-Michel Basquiat đã vẽ trên các bức tường New York. Anh muốn trở thanh một Basquiat trong âm nhạc, vượt qua mọi định kiến về màu da, sắc tộc, trở thành một nghệ sĩ dùng âm nhạc để tiếp cận thế giới. Nếu Basquiat dùng cọ vẽ để thể hiện mình, thì công cụ của TOP chính là chiếc micro to đùng mà anh đeo sau lưng. Và đứng trên sân khấu, anh là bất khả xâm phạm. Hình ảnh TOP đeo ria và dẫn đứa trẻ vào khu rừng, chính là khu rừng gương ở đoạn trước. Lúc này TOP đã trưởng thành hơn, chin chắn hơn, đã hạn chế những ngông cuồng của chàng trai trên xe máy. Anh đi tìm lại và cứu thoát bản thân mình vẫn còn đang lạc lối trong rừng. Thêm một chi tiết nữa là đứa trẻ có đôi chân lông lá. Đôi chân của vượn. Một đứa trẻ chưa tiến hoá hết. Đó cũng chính là ý anh muốn đề cập đến xã hội, xã hội loài người đã phát triển gần như toàn diện, những vẫn có những nhược điểm, những điều chưa hoàn hảo, vẫn mang những tư tưởng ngu ngốc và mông muội như của loài vật. Này các phương tiện truyền thông đại chúng Ta vẫn luôn bình thản. Ta là tin tức truyền cảm hứng DOOM DADA DIVI DA Ta trông coi thế giới thứ 3 trong trầm tư mặc tưởng Sức mạnh siêu nhiên mà Chúa đã ban tặng loài người Chiến thắng của một nền văn minh tươi sáng Đón chờ ánh sáng xanh roi chiếu một cuộc đời mới Xoay vòng vòng, giật lùi lại, rồi lại xoay vòng vòng Xoay tròn và cứ thế xoay tròn Những kẻ thùng rỗng kêu to và kết cục vẫn là đồ vô dụng Cứ đeo bám ta riết Sôi sung sục và tuôn chảy không ngừng. Các phương tiện truyền thông khuấy động và xoay mọi người như chong chóng Khi nhắc đến các phương tiện truyền thông, TOP mang một sự mạnh mẽ như một vị tướng trong trang phục tướng lĩnh hoàng tộc của châu Âu. Anh không hề sợ hãi, không chùn bước, quyết tâm đối đầu với bất kì điều gì mà giới truyền thông và xã hội khắc nghiệt đe doạ. Đòng thời với đó là hình ảnh con vượn người đập công cụ của mình càng mạnh mẽ hơn, để đánh bại con mồi, để vươn tới sự văn mình. Hình ảnh bùng nổ = BIG BANG, chính là những gì BIG BANG và bản thân TOP muốn đem lại cho ngành âm nhạc Hàn Quốc – một vụ nổ lớn, một vụ nổ phá bỏ đi những cái cũ, đem lại những điều mởi mẻ. Và tạo ra một thế giới mới. Một cuộc cách mạng, Phải chăng bộ quân phục anh đang mặc trên người giống như bộ quân phục của vị vua- vị tướng lĩnh vĩ đại của Pháp Napoleon. Vụ nổ sau đó hoá thành một cây súp lơ trong chậu. Bạn biết không, cây súp lơ giống như một cây đại thụ phiên bản tí hon vậy. Nó mạnh mẽ, vững chắc. Sau khi tạo ra vụ nổ lớn, BIG BANG và TOP muốn giữ vững địa vị vững chắc của mình, một trong những nhóm nhạc lớn nhất Hàn Quốc, là nhóm nhạc tiền bối mà nhiều lớp đàn em noi theo. Một ý kiến nữa của mình với vòng sáng xếp kiểu xoáy tròn về tâm đằng sau hình ảnh TOP đội mũ, đó là biểu tượng tâm linh của đạo học. “Ta trông coi thế giới thứ 3 trong trầm tư mặc tưởng Sức mạnh siêu nhiên mà Chúa đã ban tặng loài người” TOP là người đuổi theo sự hoàn hảo và sự thanh thản qua những “trầm tư mặc tưởng”. Mỗi ngày anh đều dành thời gian suy ngẫm lại bản thân, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh nhìn thế giới hiện tại từ thế giới tâm linh, thế giới siêu thực, để ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi những sự tăm tối, luôn có sự bình thản và trạng thái cân bằng. Hình ảnh kết thúc MV, chiếc mic rơi từ trên trời xuống cho đàn khỉ. Đây cũng là 1 chi tiết lấy cảm hứng từ bộ phim “2001: A Space Odyssey”. Nếu trong phim là Một tấm bia đen thẳm huyền bí xuất hiện. Bầy vượn hoảng hốt nhốn nháo trước vật lạ đó. Tấm bia bóng nhẵn không tì vết, cao sừng sững như lời thách đố của tạo hóa. Nhưng có thể là sự tò mò thuần túy, hay cũng có thể một hấp lực siêu nhiên kỳ lạ nào đó đã kéo chúng lại gần. Hẳn những linh hồn hoang dã bé nhỏ kia linh cảm thấy bánh xe số phận đang ngấm ngầm xoay chuyển. Thì trong MV, là chiếc mic. TOP muốn truyền lại niềm đam mê âm nhạc, tài năng mà Chúa ban tặng cho các thế hệ sau. Khai sáng và đem lại “một luồng sáng xanh chiếu rọi một cuộc đời mới” cho một thế hệ tiếp nối. youtube/watch?v=tAoME_aMm1w
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 17:07:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015