1 status hay: cua Nguyen Tuan Không thể không vui mừng khi - TopicsExpress



          

1 status hay: cua Nguyen Tuan Không thể không vui mừng khi thấy Phương Uyên và Nguyên Kha được giảm án. Nhớ cách đây vài tháng khi hai em ra toà, những đối đáp của hai em, nhất là Phương Uyên làm cho bao nhiêu người (trong đó có tôi) ngưỡng phục. Lúc đó tôi xúc động lắm, nhất là nhìn bức hình Phương Uyên với ánh mắt kiên nghị và trong cái áo học trò đứng trước toà, mà báo Diễn Đàn gọi là “Dáng đứng Phương Uyên”. Báo chí Nhà nước cứ nói rằng họ (Phương Uyên và Nguyên Kha) phạm tội “tuyên truyền chống Nhà nước”, nhưng trong thực tế họ chống Tàu (Tàu = China = “Trung Quốc”). Không hiểu nổi tại sao không nói rằng họ phạm tội chống Tàu? Nếu chống Tàu là một cái tội thì tôi nghĩ chắc 99.9% người Việt đều “có tội”. Trong giới sinh viên học sinh ngày nay, có bao nhiêu người quan tâm đến lãnh thổ Việt Nam, có bao nhiêu người trăn trở trước vận mệnh đất nước? Mà, hỏi gì trong giới sinh viên, ngay cả trong giới khoa bảng, có học và địa vị xã hội, có bao nhiêu người có suy nghĩ như hai em bé kia. Tôi nghĩ chắc không nhiều. Cứ nhìn qua facebook thì thấy học sinh, sinh viên ngày nay quan tâm đến quần áo thời trang, điện thoại thông minh, ăn uống, v.v. chứ chẳng biết một tí gì rằng VN đang bị Tàu xâm lược. Trong giới trí thức khoa bảng mà tôi quen biết thì nhiều người “trùm chăn”, hay né tránh vấn đề. Họ biết vấn đề, nhưng không dám lên tiếng nói. Rất nhiều người thì nghĩ đơn giản: để đảng và Nhà nước lo, chứ mình làm được gì. Nếu mọi người đều suy nghĩ theo kiểu này thì tôi nghĩ sẽ có ngày VN không còn trên bản đồ thế giới. Thật ra, có người nói thẳng rằng chúng ta đang bị xâm lăng và mất đất. Trong bối cảnh đó, hành động của hai em sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha quả là đáng ngưỡng phục. Càng ngưỡng phục hơn khi Phương Uyên nói rằng: "Tôi không cần giảm án; tôi chỉ cần xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống Đảng Cộng sản không phải là chống dân tộc, đất nước. Các ông đừng đánh đồng." Nhớ trước đây khi nghe tin hai em này bị án phạt là lúc tôi ở Thái Lan, nơi mà người dân có quyền bày tỏ chính kiến chống chính quyền, thậm chí chống thủ tướng. Ở đây, hai em này chỉ đơn giản bày tỏ chính kiến chống Tàu, vậy mà bị kết tội thì không ai có thể hiểu nổi. Do đó, khi các nhân sĩ soạn thảo bản kêu gọi trả tự do cho hai em, tôi không ngần ngại gì để ủng hộ lời kêu gọi. Nay đọc tin thấy toà án giảm án phạt cho 2 em tôi cũng rất vui, nhưng chưa trọn vẹn. Đúng ra hai em này chẳng có tội gì cả, và nên được trả tự do. Bản án dành cho 2 em và những người yêu nước là một vết nhơ trong lịch sử nước nhà. Sẵn đây xin giới thiệu bài của anh Hoàng Xuân Phú viết về vụ án này rất đầy đủ và thuyết phục. Khâm phục anh Phú!
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 23:33:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015