#23735 02/09/2013 10:43:01 Mỗi Cassiopeia khi đến với DBSK - TopicsExpress



          

#23735 02/09/2013 10:43:01 Mỗi Cassiopeia khi đến với DBSK đều có một câu chuyện riêng như một dấu mốc trong cuộc đời của mình. Tôi cũng thế, đến với DBSK, trở thành một Cass là một trong nhưng dấu mốc lớn nhất trong cuốc đời của tôi cho đến bây giờ. Trở về thời gian khi DBSK ra mắt với bài Hug. Lúc đó, tôi coi nhạc Hàn Quốc chỉ để ngắm những anh chàng dễ thương đẹp trai thôi. và hiển nhên, khi xem bài Hug, tôi chỉ có thể thích Hero Jaejoong và ghét một anh chàng có khuôn mặt nhỏ, đôi môi dày cộng thêm hàm răng không thể nào ngay ngắn hơn. Và tôi càng không nghĩ ra rằng, anh ấy là Leader của nhóm. Thời gian trôi đi, tôi chỉ có ấn tượng tốt về một bài hát khi và chỉ khi nó Sôi động cùng với nhưng anh chàng dễ thương nhảy nhót trên màn ảnh, thì làm sao nhưng bài hát như Forever Love, Bolero, Proud có thể lọt tai tôi được. Và nhưng bài hát của DBSK đã tạo nên trong tôi một suy nghĩ “ DBSK chỉ hát nhạc buồn, chán òm”. Thế thì cái tên U-know đó hát có hay đâu, thế thì tại sao hắn lại là một thành viên của một nhóm nhạc chuyên hát ballad nhỉ? Và rôi, một ngày kia, nghe tin DBSK tan rã, đọc trên báo chí, tôi thấy “ DBSK chính thức tan rã, làm hàng trăm ngàn fan hâm mộ thất vọng”, “ huyền thoại K-pop sụp đổ” .trong lòng tôi, lúc đó chả có suy nghĩ nào ngoài “ đúng là báo chí, chỉ biết làm quá lên, lại một chiêu thu hút đọc giả”, “ Cái gì mà trăm ngàn fan hâm một thất vọng chứ, chỉ là 1 nhóm nhạc tan rã thôi mà, làm quá”. Và tôi không ngờ rằng, có một ngày, tôi sẽ phải ân hận và ăn năn mãi về việc mình đã có cái suy nghĩ ấy. Và rồi, vào một ngày nọ, vừa được một nửa học kì I, giấy báo điểm phát về, kết quả không như mong đợi, bố mẹ la mắng, bạn bè không có một ai, tôi ngồi lì trong phòng, chả muốn quan tâm, nói chuyện với ai. Tôi không khóc được, một con bé sôi nổi, hoạt bát pha thêm một chút điên rồ như tôi thì cách kìm hãm những giọt nước mắt chực trào là một điều qua dễ dàng, tôi muốn ấn tượng với mọi người về tôi phải là một người luôn vui vẻ, mạnh mẽ, chứ không phải một người lúc nào cũng có thể nhỏ nước mắt, tôi dường như không tâm sự nhiều với một ai, thế nên, âm nhạc là nơi tôi tìm một chút bình yên trong tâm hồn mình, như tìm một con đường giải thoát tôi ra khỏi cuộc sống mà dường như với tôi đã quá chán chường này. Bình thường, mỗi khi buồn, tôi hay mở những bài nhạc sôi động, rock để có thể giúp cho bản thân khá hơn. Thế nhưng, ngày hôm ấy, tôi nghe qua tất cả các bài hát yêu thích, tại sao tôi vẫn không tìm thấy cảm giác thỏa mãn thường có??? Tại sao? Thế là một ý nghĩ điên rồ xuất hiện “ Tại sao mình không nghe nhạc buồn cho hợp tâm trạng nhỉ?” mà chỉ cần nhắc tới nhạc buồn tôi sẽ lập tức nhớ tới DBSK, thế là lập tức search Google ra mấy bài hát, click đại vào một bài. Phải chăng là ông trời trêu ngươi tôi? Lúc tôi muốn tìm nhạc buồn lại ra một bải hát sôi động là sao? Hi ya ya summer day. Một bài hát do DBSK thể hiện, một bài hát với giai điệu vui tươi, sôi động lại do một nhóm nhạc theo tôi nghĩ là “ chỉ chuyên hát nhạc buồn thể hiện”. lần đầu tiên nghe một bài hát sôi động là thế, ấy vậy mà nước mặt của tôi, rơi không ngừng. Tôi như tìm lại được khoảng trống trong tâm hồn tôi, từng nốt nhạc như đang chắp vá lại trái tim đã nhiều vết sẹo của tôi. Và lúc đó, tôi nhận ra rằng, câu nói của ông bà ngày ấy : “Ghét của nào trời trao của nấy” không hề sai tí nào. Từ khi thích DBSK, tôi bắt đầu tìm hiểu về nhóm nhiều hơn. Lúc đầu tôi chỉ thích Jaejoong vì anh ấy đẹp trai, thế thôi. Nhưng dần, tôi nhận ra nét đẹp riêng của mỗi người. LẦN ĐẦU tiên trong đời, tôi thích cả 5 thành viên trong một nhóm nhạc chứ không riêng một thành viên như khi tôi thik những nhóm nhạc trước. Tôi yêu một Jung Yunho với vẻ ngoài manly nhưng lại là 1 “appa” chu đáo, rất biết chăm lo cho người khác, yêu một Kim Jaejoong với vẻ ngoài khó gần nhưng lại là một tên hâm “khó đỡ”, một umma với tài nấu ăn siêu toẹt vời chăm lo cho mấy đứa nhóc, tôi yêu một Park YooChun với cái mẹt chuột lúc nào cũng ham hố, hớn hớn nhưng thật sự lại là một tên “mít ướt”, lúc nào cũng khóc được, yêu một Kim Junsu với giọng hát cao vút, tài năng hiếm có nhưng lại có IQ chỉ khoảng 100( bé Đơn bào
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 07:35:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015