#53: e có 1 ng bạn cùng lớp bạn ấy dọn đến ở - TopicsExpress



          

#53: e có 1 ng bạn cùng lớp bạn ấy dọn đến ở gần phòng trọ e nhưng mà suốt ngày từ sáng đến tối cứ sang phòng e chơi,thật sự e thấy phiền lắm ạ,e cũng phải học cũng phải nghỉ ngơi,mà thật sự bạn ấy không hiểu ý gì hết,e phải làm sao đây, Bạn ấy ở cả tháng rồi mà đồ đạc bạn ấy cứ để ở phòng e k dọn về phòng mình, rồi cái gì cũng mượn e nữa,thật sự e thấy phiền lắm rồi mà k biết phải cư xử sao cho phải,dù biết rằng bạn bè đến phòng nhau chơi là chuyện bình thường nhưng cái gì cũng phải có giới hạn,thỉnh thoảng thì được chứ ngày nào cứ sáng ngủ dậy bạn ấy lại chạy sang phòng e ngồi cả ngày k chịu về,đến bữa cơm thì mang sang phòng e ăn, laptop của e bạn ấy cũng coi như đồ của m,k cần biết e có dùng hay k,sang ngồi chát chít,facebook với ny,bạn ny, bạn bè.......mà k cần biết e suy nghĩ sao.Thật sự e thấy rất khó chịu,đã nói ý tứ rồi mà dường như bạn đó cố tính k hiểu,sắp vào năm học rồi nếu cứ thế này khó mà e hoc hành đc,mn cho e lời khuyên với ================================== chà bạn thân à mà nghe giọng điệu của em có vẻ là girl. đúng là con gái ý vs chả tứ. như con trai ấy thì nói tẹt ra rồi, có để bụng lâu đâu :D. ad có thể bày ra cho em các kế sau. giúp đuổi khéo cô bạn ngay thơ của em. (cô bạn thui nhé, chứ cậu bạn thì ad bó tay) - những ngày ko phải đi học em ngủ dạy muộn hơn bạn ấy. khi nào bạn ấy dậy em sang p` bạn em luôn. khóa cửa p` mình lại. cứ như thế lâu lâu xem có thay đổi gì ko. - có thể là do em có máy tính. bạn em bị thu hút bởi nó. em khóa máy tính vào. nói giờ học thui ko mở máy tính nữa. hoặc là em tự làm hỏng máy tính mình bằng cách. vào theo đường dẫn sau: C:WindowsSystem32. xóa 1 vài file đi. nhớ là đừng shift+ delete nhá. chờ cho bạn em sang. để nó dùng 1 lúc. sau đó em bảo nó reset lại máy cho đỡ nóng. vì bật lâu rồi. và khi máy tính ko lên đổ hết lên đầu nó :v :v :v (thủ đoạn nhờ). xong rồi ra cửa hàng họ khôi phục lại cho ko mất tiền đâu. lần sau đó dám động vào máy tính em nữa :v :v - em có thể nhờ 1 ng` mà bạn em ko quen ấy. nhưng phải thân vs em. sang ở vs em vài ngày. giả làm chị gái em. rồi nhờ người chị hờ này nói hộ lòng em. lúc ấy mặt dày đến mấy cũng phải hiểu chuyện chứ :v :v - cách này là cách cuối à nha. để ad làm ny em đến ở vs em vài ngày xem có dám sang làm phiền ko. =))))))))))))))))))))))))))))))) chúc em thành công :* :v :v -ad kool-
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 12:57:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015