"Bruce Lee là một hiện tượng, một người hoàn hảo, - TopicsExpress



          

"Bruce Lee là một hiện tượng, một người hoàn hảo, một nhà triết học, một người năng động. Anh ta ép cơ thể tới ranh giới của vật lý học và sẵn sàng trả giá cho việc đó. Ngày 20 tháng bảy năm 1973, sáu ngày trước khi Bộ phim "Long Tranh Hổ Đấu" được trình chiếu, bộ phim đã mang tên tuổi của anh vượt ra khỏi biên giới TQ ra thế giới, trở thành biểu tượng của võ thuật, đã được trả giá bằng chính cuộc sống của mình. Cái chết sớm của một ngôi sao mà khi còn sống được chào đón ở TQ như một thần tượng, đã trở nên nổi tiếng ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Truyền thuyết về Bruce Lee được sinh ra. Lee không phải là vị thánh, anh được coi là thường xuyên kiêu ngạo, quan trọng hóa và cứng đầu. Nhưng tại sao người ta lại phải tranh luận về biểu tượng? Lý Tiểu Long, tên gọi của anh khi còn là một diễn viên nhỏ tuổi, có một hướng đi rõ ràng trước mắt : Anh muốn phá bỏ những quan niệm truyền thống và cách nhìn cũ, kết hợp giữa văn hóa Phương Tây và địa phương, làm một cuộc cách mạng vể võ thuật trong phim ảnh và trong thể thao. Anh còn phát triển một môn phái riêng Jeet Kune Do (cắt đứt đường quyền của đối thủ)" PS : Bài viết này đăng trên báo mạng của Đức nhân kỷ niệm ngày mất của Brucee Lee, bài viết khá dài, ad chỉ dịch tạm một đoạn, link bài gốc ở dưới : n-tv.de/leute/Die-Legende-Bruce-Lee-article11026176.html "Bruce Lee war ein Phänomen, ein Perfektionist, ein Philosoph, ein Getriebener. Er zwang seinen Körper an die physischen Grenzen, bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Am 20. Juli 1973, sechs Tage vor der Premiere von "Der Mann mit der Todeskralle" (Enter The Dragon), jenem Film, der ihn über die Grenzen Chinas hinaus zur weltweiten Kampfsport-Ikone machte, war dieser Preis sein eigenes Leben. Auf den frühen Tod des in China bereits zu Lebzeiten als Idol gefeierten Stars folgte posthum der Ruhm in den USA und in Europa. Die Legende Bruce Lee war geboren. Lee war kein Heiliger, er galt gelegentlich als arrogant, überheblich und stur. Aber warum soll man sich über Ikonen streiten? Der kleine Drache, ein Beiname, den er als Kinderdarsteller erhielt, sah seinen Weg klar vor sich: Er wollte verkrustete Traditionen und Ansichten aufbrechen, die westliche und östliche Kultur verbinden, die Kampfkunst im Film und im Sport revolutionieren. Er entwickelte sogar seinen eigenen Kampfstil: Jeet Kune Do (Weg der abgefangenen Faust)". ----------------------------------------- Nguồn: Hội những người yêu thích võ thuật. ~Zhang~
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 15:33:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015