Bữa lên Dầu Tiếng, ngồi với một anh công an huyện. - TopicsExpress



          

Bữa lên Dầu Tiếng, ngồi với một anh công an huyện. Lai rai một hồi, bà chủ quán nhậu biết anh nên là công an nên mới mon men lại bắt chuyện hỏi về việc làm chứng minh 5 tuần rồi mà chưa có, lên công an thì người ta hẹn này hẹn nọ, nói này nói nọ . Anh rút điện thoại gọi cho một người phụ trách. - Cậu làm sao mà dân phản ảnh làm chứng minh thư 5 tuần rồi chưa có ( Anh gọi là " dân " ) Bên kia hỏi lại tên tuổi, với trình bày lí do, lí trấu chi đó một hồi . Ảnh nói một câu : - Thế tóm lại là bên mình sai hay dân họ sai ? Bên kia im lặng .. - Mình là cán bộ, người ta là dân, cậu nói với dân thì cái gì cũng phải nhẹ nhàng. - Thế liệu thứ 2 tuần sau có xong cho người ta không ? - Dạ, được anh. Bên kia trả lời - Nhớ trình bày, xin lỗi người ta cho đàng hoàng Cúp máy P.s: Lâu rồi mới có chút cách nhìn khác về công an, một cách nhìn tích cực :-) Mà thực thì, làm gì thì làm , kinh tế vững thì mới công tác tốt được nhất là làm việc nhà nước - Dân Dầu Tiếng nhà nào cũng có cao su nên kinh tế tương đối khá giả .
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 12:49:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015