Chia sẻ của 1 bạn giấu tên về ngôi nhà có vong của - TopicsExpress



          

Chia sẻ của 1 bạn giấu tên về ngôi nhà có vong của bạn ấy: "Chuyện là cách đây 10 năm lúc đó gia đình mình quyết đinh lên SG làm ăn và sinh sống luôn, nhà mình làm xưởng để sản xuất hàng vì xưởng cần sửa chữa lại để có chỗ vừa ở lại vừa làm nên nhà mình phải thuê tạm một căn nhà để ở! Căn nhà này một trệt một lầu ,ở tầng trệt có một phòng khách , sau phòng khách là một phòng ngủ! ở dưới là nhà vs và bếp, dưới bếp có một cầu thang nó tẻ đôi 2 ngã ,một rẽ lên mặt tiền nhà ,trên có 2 phòng trống, ngả rẽ ra sau là chỗ để giặt và phơi đồ( mình phải diễn tả cặn kẻ như vậy là để mọi người có thể hình dung kỹ sự việc sẽ diễn ra)! Điều đặc biệt ở đây là cầu thang được làm bằng những miếng nhôm mỏng! Nhà mình chỉ có bố mẹ và mình nên bố mẹ sữ dụng phòng ngủ ở dưới nhà, còn mình là con gái muốn tự do nên chọn phòng trên lầu ngoài cùng , trước có lan can cho thoáng mát. Phòng mình nhìn ra trước có nguyên mảnh đất trống cây cối um xùm và ít nhất là có 5 ngôi mộ ( chắc của gđ chủ đất xây lâu)! Nói thêm vì là khu nhiều xưởng sx nên cũng ít dân ở, đa số xưởng và đất ,hơn một tuần ngủ một mình cứ 2 hoặc 3 ngày mình lại nghe tiếng bước chân lên cầu thang lộp cọp( cầu thang nhôm nên khi có tác động nó kêu to lắm và nó đã cũ nên vang rất to) mình là người cũng khá gan dạ nên cũng chẳng hề gì cứ nhắm mắt ngủ tiếp, tự trấn an có thể là con mèo hoang hay chuột bò....??? Chuyện bắt đầu ghê sợ sau 1 tháng ở nhà này, mình nhớ rõ hôm đó là mùng 1 âm lịch tối đó mình đứng ở lang can hóng gió và gọi đt cho bạn tám ,thấy trời bắt đầu có mưa mình vào nhà đóng kín cửa lại! rồi bắt đầu đi ngủ , ( mình rất khó ngủ nên tắt điện ở phòng mình và mở đèn phòng bên cạnh ngay cửa cầu thang lên ) để giảm bớt sáng cho dễ ngủ và lỡ đêm có đi vs cũng thấy cầu thang mà bước! ngủ lúc 22h được một hơi mình mắc tolet nên xuống ... Mình lên phòng nhìn đồng hồ thì lúc đó là 2h sáng, mình khó ngủ nên trăn trở mãi cũng ko ngủ đc nên mình cứ nhắm mắt để đó! và quay mặt vào tường nằm co ro! mình nghe có tiếng bước chân lên cầu thang! ít dần nhỏ nhỏ... từ từ tốc độ càng nhanh như tiếng con nít chơi lò cò nhảy ở bật cầu thang, mình bắt đầu thấy ghê ghê! người như linh tính có chuyện chẳng lành nên mình nhẹ xoay mình ,mắt nhìn ra cầu thang mình vờ ngủ bất động nhưng mình hé hé mắt... mình bắt đầu nghe rõ tiếng cầu thang nổ rang lên và thấy một bé gái cao cỡ 1,40m mập mập đang đứng ngay cửa cầu thang lên nhìn về phía mình. Nó trừng mắt lên nhìn mình hồi lâu không khí im lặng nhưng thật ra lúc đó mình muốn rớt tim nhưng cố giữ bình tĩnh , chân mình muốn chạy cho nhanh nhưng đầu mình lại cố gìm lại!! Nhìn mình xong nó tiếp tục nhảy lò cò và cầu thang lại rộn lên .. được vài phút mình lại thấy nó ngồi ngay cầu thang rồi đứng im re...xong biến mất! Trong tích tắc mình suy nghĩ tới lúc bỏ chạy, nghĩ là làm... chưa kịp ngồi dạy thì nguyên trần trong phòng đổ ầm xuống ... tới ngay gường mình nằm thì một tấm rớt nhưng vẫn còn dính đu đưa và chỉa thẳng mặt mình mà ko rơi xuống.( trần nhà đóng bằng những tấm nhựa dài như tấm gỗ rất chắc 10 năm trước) mình sợ quá chạy xuống phòng bố mẹ nằm bất động vì quá sợ. Sáng ra chưa kịp kể bố mình đã nói: "hôm qua cầu thang sao cứ kêu ầm ầm giữa đêm chẳng ngủ đc, nghe thấy lâu rồi mà hqua mới lâu vậy" nói thêm bố mình vía cao ,lại ko tin ma quỷ....! Và mẹ mình bắt đầu cúng ( mùng 2 và 16 nhà mình làm ăn nên lúc nào cũng cúng) cúng khuất mày khuất mặt... và mình ko còn thấy nữa! " ---Dui---
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 08:19:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015