Có thai là cưới =)) Chương 1: Năn nỉ cưới ( tập - TopicsExpress



          

Có thai là cưới =)) Chương 1: Năn nỉ cưới ( tập 2) Tôi vẫn thế, vẫn đến công ty vs những dự án dở dang, vẫn cơm ngày ba bữa, tắm ngày ba lần, chỉ là tôi không đi chơi đêm, không hay tụ tập bê tha như trước, ăn uống ngủ nghỉ điều độ theo nguyên tắc 2B (Bổ và Béo), tôi muốn con mình sinh ra thật khỏe mạnh! Rồi! Đấy, cái gì đến nó cũng phải đến, như ta đi một vòng tròn lại trở về vạch xuất phát, tôi gặp Huy vào một ngày mưa gió, khung cảnh xung quanh y hệt cái ngày hôm ấy vậy! Tôi tránh mặt Huy từ hôm ấy đến h, tôi không muốn Huy nghĩ Huy phải có trách nhiệm trong chuyện này, hoặc giả nếu nói đúng như cái suy nghĩ trong đầu tôi thì tôi không thích "được" thương hại, kiểu như là vì tôi "lỡ" mang thai đứa con của nó! Con gái Thiên Yết thường "sang choảnh" như vậy đó Huy đứng ở cổng nhà nhìn tôi, tôi nhìn lại, vỗ vai nó như không có chuyện gì, tôi cười nhăn nhở - Hôm nay lại mặc cả áo pull cơ à? Đẹp zai phết, hay mình cặp bồ đi, yêu tao hemmm - Cưới tao đi.. Mặt Huy nghiêm túc làm nụ cười tôi tắt ngấm, biết ngay mà, nó đến tìm tôi vì "một lần lầm lỡ" =))) Tôi chết sững! Nó đứng trước mặt tôi nói lớn - Tao đang cầu hôn mày đấy! - Đíu đùa! Cút về nhà ngay, hoặc là ở lại đây tiếp tục nói nhảm và ngày mai lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân! Tôi trừng mắt, tôi thề! Tôi đi học 16 năm trời, chưa có thầy cô nào dạy cách để đối phó vs một thằng Gay tự dưng nổi máu đàn ông thế này baoh cả! Chẳng thà nó là một thằng "35, vắt chanh bỏ vỏ" tôi thấy dễ chịu hơn thế này! Nó cứ khăng khăng làm tôi nghẹt thở, nếu có "Cánh cửa thần kỳ" tôi chui tọt sang Iraq sống mẹ nó cho khỏe. - Lý do gì lại "thích được" tao cưới? Lúc đấy tôi mệt lắm, người ta nói bà bầu không nên đứng lâu mà! Nhưng vẫn cố móc mỉa trêu nó ; - Tại yêu! - Đồ điên! Liên thiên "dập bi" đừng hỏi =))))) Huy hơi nhăn trán, tôi thích mỗi lần nó tỏ vẻ khó chịu thế này, trông cũng ra dáng đàn ông phết, chứ bình thường, nói một câu cười một câu, thấy cái gì cũng la ó lên như gà bị chọc tiết, chỉ muốn vả! - Được! Triển đi rồi chịu trách nhiệm vs tao! Ụ ôi! Cái quái quỷ diễn ra thế? Hôm nay nó còn đối đáp lại vs cả tôi, giời chuẩn bị sập đến nơi rồi! - Là mày nói đấy nhé! Tôi túm tóc nó lôi vào nhà! Lần này bị tôi túm tóc mà không hét ầm mới ghê, thằng này chắc ban sáng nó qên uống thuốc! Tôi xô ngã người nó lên sofa, đang định ngồi lên bụng nó tát cho vài cái để nó tỉnh ra thì nó ôm ghì tôi lại làm người ngợm tôi cứng đơ. Nó cứ ôm tôi vậy thôi, không làm gì cũng không nói gì, tự nhiên ấm lạ! Tôi ghé sát tai nó bỡn cợt. - Hormon Estrogen trong người mày bị phân hủy hết rồi à? (Estrogen là hoocmon ở nữ ý) - Khải Anh! Có muốn.. Không đợi nó nói hết câu, tôi bắt chéo hai tay trước ngực, miệng lắp bắp - Mày..điên à? Tao không muốn! Nó cười cười, sao tự nhiên bâyh thấy nó cười đẹp thế nhở, ầy xầy, vất chuyện đấy qua một bên đi! Nó đi thẳng vào bếp nói vọng ra - Đã bảo đầu mày toàn sạn mà! Mày nghĩ muốn là muốn cái gì? - Ơ.. - Tao chỉ định hỏi mày có muốn ăn gì không, tao nấu cho! - Không! Mặc kệ tôi, Huy mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra bắt đầu lúi húi chế biến. Miệng tôi nói không, thế mà lại chạy tọt lên phòng thay đồ để xuống ăn cơm, Huy nấu ăn ngon lắm! Tôi nhảy tưng tưng vào đứng cạnh Huy, tôi chợt nhận ra một điều, nếu cứ nhìn Huy sẽ thấy nó đáng yêu vô cùng, đến tôi mà còn cảm thấy như thế thì bảo sao mấy con ranh ở trung tâm Anh ngữ cứ luôn mồm "Thầy Huy ơi, thầy Huy à". Xí! Có mà thầy Huy ăn c.ứt gà. - Mòn mặt! - Gì? - Mày nhìn mòn hết mặt tao rồi, ra ăn cơm! Tôi ngượng chín mặt, cúi gằm xuống bát cơm ăn lia lịa, tự nhiên hôm nay lại không nghén, ăn mãi không thấy no. Huy gắp cục thịt sườn bỏ vào chén tôi, tôi ngước lên nhìn nó rồi lại cúi xuống. - Ăn nhiều vào em bé mới khỏe, biết chưa? - Biết! Ơ? Hả? Em bé? Tôi trợn ngược mắt lên nhìn nó. Huy cười cười, tiên sư, lúc nào cũng cười! - Tao nghe Linh nói hết rồi! Con tao à?
Posted on: Sat, 17 Aug 2013 04:30:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015