Ko đọc tin tức thì thôi, đọc rồi thì thấy - TopicsExpress



          

Ko đọc tin tức thì thôi, đọc rồi thì thấy toàn Thảm Cảnh Gia Đình, ko phải "Chồng cuồng sát vợ" thì cũng "Vợ chết, chồng nguy kịch vì thuốc sâu". Ko "Vứt con vào thùng rác.." thì cũng gánh chồng gồng theo con...toàn là Thiên Đường Màu Xám ấy thế mà thiên hạ cứ thi nhau đám cưới tưng bừng rình rang. Cách đây hơn 3 tháng thôi, mỗi khi đi đám cưới bạn bè về mình còn mong đươc làm Cô dâu lắm, mình ước nữa wedding ở nhà hàng sao này sao nọ cơ, tổ chức thế nào mặc áo cưới thế nào là đẹp, v.v... và v.v... 3 Tháng sau thôi, tư tưởng của mình như bị thủng rồi, jo thấy đám cưới cứ như 1 Cuộc Tụ Tập Hỗn Độn và mục đích chính là chỉ để gom được 1 số tiền. Còn Đăng ký kết hôn là 1 hình thức Tự Nguyện Lãnh Bảng Án Tù Chung Thân, hết sức đáng sợ. Theo quan điểm tiến bộ của mình jo có cưới hay ko No problem, a có vợ hay độc thân chẳng nhầm nhò. Mấu chốt vấn đề là tôi iu a, ở bên a tôi cảm thấy vui, hạnh phúc, thoải mái là ok, ko phải nhất thiết phải đám cưới ì và thiên hạ phải biết tôi co đám cưới mới được. Cuộc đời có bao nhiêu ngày để vui, cứ chạy theo những lễ nghi những định kiến của xh, về sống ko hạnh phúc, sống ko vui, sống ko bằng chết thì sống làm j cho chật đất đúng ko?!
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 15:14:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015