Mình đang ở Thiên đường... Ngày 18.9.2013 Nhật ký - TopicsExpress



          

Mình đang ở Thiên đường... Ngày 18.9.2013 Nhật ký Châu Âu tại Vienna , Áo 13:00 ngày 18.9.2013 chúng tôi rời Praha , Cộng Hoà Séc đến Vienna - Áo ( Wien ) bằng bus ( trạm xe bus Praha Florenc) cho 2 người lớn, 1 trẻ con với giá 49.95 Euro. Tôi ngủ suốt hành trình 4 giờ vì sốt cao và Praha mưa dầm lạnh buốt khiến tôi khá mệt. Dollar luôn thích ngủ trên xe nên Anh chàng đã có giấc ngủ đầy và khá ngon bên cạnh tôi. Đến gần Vienna thì tôi và Dollar cùng tỉnh dậy. Xe bus đến Vienna VIB U3 Stat.Erdbe trễ hơn 10 phút Mr. Hubert - của hãng loa Vienna Acoustics ( Áo) đón chúng tôi tại trạm xe bus. Anh ấy là người khi bạn ở cạnh , bạn luôn cảm giác an toàn. Phong cách và tư cách của Anh Hubert, lẫn cả dáng vẻ bên ngoài khiến tôi liên tưởng anh thầy giáo John Brennan ( Nam diễn viên Russell Crowe) của Bộ phim tâm lý hành động Mỹ - tựa tiếng Anh : The next three days . Có thể chỉ là cảm tính cá nhân nhưng tôi thích chọn 1 hình tượng cụ thể để nhớ về những người tôi gặp, những nơi tôi đã đi qua. Tôi đã xem Bộ phim đó 5 lần và tôi có thể xem lại nhiều lần với cảm cúc nguyên vẹn. Nếu bạn bè của tôi trên FB chưa xem hãy thử 1 lần và bạn có thể ném đá nếu tôi sai :-) thật đấy ! Tôi chưa từng nói với Quân rằng tôi luôn dành tình cảm yêu thương Anh ấy vì tôi thấy anh phảng phất hình ảnh ông ngoại tôi - người đã tái sinh và nuôi dưỡng dạy dỗ tôi những năm khốn khó, có thể tôi không phải là đứa con gái hoàn Hảo của đời nhưng tôi đủ tốt để chân thành và sống thật với tất cả mọi người ma tôi gặp gỡ , kết bạn và xây dựng mối quan hệ lâu dài với mọi người mà tôi tin tưởng. Thời tiết ở Vienna ngày 18.9.2013 không đẹp như các mùa hè năm trước. Nhưng vẫn ấm hơn Praha ( 18 độ ). Chúng tôi mất 15 p bằng taxi đến khách sạn Sacher - 5 sao của Wien - 1 trong top khách sạn 5 sao tốt nhất thế giới ( dĩ nhiên là giá kinh khủng, nên tôi thật sự ái ngại vì hãng loa Vienna Acoustics đã quá tốn kém khi chào đón chúng tôi ở nơi quá sang trọng ). Khách sạn Sacher cũng là Nơi sản xuất Chocollate ngon nhất mọi thời đại. Khách sạn Sacher nằm ở vị trí đẹp nhất Vienna ( bên hông nhà hát State Opera ), và nằm cách con đường mua sắm sang trọng bậc nhất của Vienna ( vị trí Đắc địa như ks Caravell Sài Gòn ) 100 mét. Đã hơn 10 ngày Dollar chưa tắm gội vì thời tiết quá lạnh nên khi thấy nhà tắm tuyệt đẹp và nhiệt độ cao nhất các ngày qua, nên tôi thả nước ấm nửa bồn và cho Dollar hưởng thụ. Cu cậu rất vui cười tít mắt... Mẹ con tôi đang ở Thiên đường. Chúng tôi không muốn làm phiền quá nhiều Anh Hubert vì thế chúng tôi xin gặp Anh vào 9g30 sáng ngày 19.9.2013. 8 giờ tối ngày 18.8.2013 ( ngày đầu tiên ở Vienna ) chúng tôi cẩn thận mặc nhiều áo vớ khăn vì tôi đang sốt, rồi rời khách sạn tìm nơi ăn tối. Con đường mua sắm sáng rực dù các cửa hàng đã đóng cửa. Cách Trang trí thiết kế cửa hàng ở Wien cũng tuyệt đẹp khác hẳn ở Berlin dù cùng thương hiệu. Đặc biệt cửa hàng pha lê Swarovski Wien thu hút nhiều du khách vì hình nhân cô gái ngồi xích đu đính toàn pha Lê sáng rực , đẹp Long lanh. Dollar chúi mũi khen nức nở... Trên đường đi, mọi người đều thanh lịch ( lúc ở khách sạn, tôi và Hong Phuong Nguyen quyết định chọn những Bộ cánh đẹp nhất để phù hợp với hoàn cảnh , chúng tôi lướt qua những người giàu thật sự của thế giới ở khách dạn Sacher, họ sang trọng nhưng thư Thái nhẹ nhàng, không phô trương và đặc biệt thích trẻ con dù đôi lúc Dollar rất ầm ĩ và " nông dân" khi cởi bỏ giày vớ , nằm đại xuống sàn nhà ) Thấy 1 nghệ sĩ đường phố chơi nhạc rất hay, Dollar lại không chịu rời đi đến 2 bài nhạc. Anh ấy đứng dậy cúi người cảm ơn chúng tôi. Trời lạnh nên chỉ có chúng tôi dừng lại với Anh ấy, không có tiền Euro mệnh giá nhỏ, tôi thấy rất áy náy, dặn Hong Phuong Nguyen đổi tiền nhỏ xong, không biết chúng tôi gặp lại Anh ấy không bì thời gian lưu lại Vienna không nhiều. Tôi và Hong Phương Nguyen chọn nhà hàng Hải sản thức ăn nhanh Nordsee mà chúng tôi từng ăn ở outlet lớn nhất Berlin vì họ có cơm với bắp và tôm nướng xâu mà Dollar rất thích, 2 người lớn 2 phần cá to đùng , coca , vang đỏ và nước trắng cho Dollar. Rốt cuộc chai nước Trắng còn đắt hơn ly vang đỏ của Mẹ. Tổng Cộng cho bữa ăn nhanh cao cấp là 33 Euro . Ăn xong, 3 người chúng tôi đi dọc con phố chụp hình Linh tinh , không đủ ánh sáng nên hình chụp nhà thờ cao nhất, đẹp nhất Vienna - Bảo tàng Albertina, nhà thờ St. Stephen’s Cathedral và Cung điện Hoàng gia Hofburg đều (chỉ cách Hotel Sacher Wien vài phút đi bộ) không đẹp, hẹn mai trời đẹp vậy ! Mưa ... Gió thốc lạnh buốt , Mẹ con và dì chạy lúp xúp về khách sạn, thay đồ và ngủ thôi... Mai còn gặp và thăm nhà máy Vienna Acoustics...
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 00:02:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015