Mấy hôm nay mưa rả rích, mang theo hơi lạnh len lỏi - TopicsExpress



          

Mấy hôm nay mưa rả rích, mang theo hơi lạnh len lỏi trong màn không gian màu xám. Gió ít thôi nhưng cảm nhận dần được vị khô ráp hanh hanh... Có lẽ là mưa chuyển mùa nên mới dai dẳng như thế. Sau những ngày mưa sẽ là những ngày khắp đất trời đắm mình trong hương thơm ngọt mát của hoa sữa, tiếng trống tựu trường vang lên cũng là lúc hồi trống rộn ràng nhắc e thơ trung thu sắp đến. Khắp nẻo đưởng lung linh huyền diệu với đủ sắc màu của đèn lồng, đèn sao.... Những đầu lân to uy nghi nhảy múa lắc lư theo nhịp chiêng trống tùng xèng.... Chị em cũng hí hửng chọn cho mình chiếc áo dài tay mỏng manh điệu đà cho mùa mới để quên đi một mùa hè oi ả, nắng đã ngả màu. Đôi mắt cô nàng lại mộng mơ nhìn theo những lá vàng li ti mỏng manh mặc nhiên để gió "sẽ đưa vèo". Và " gió heo may tìm theo những bông cỏ may".... Có lẽ ngoài kia là thế, khung cảnh như thế, con người như thế, lòng người bâng khuâng nhiều vẻ thế.... Còn mẹ đang mải miết với hạnh phúc riêng, chờ đợi thiên thần bé bỏng của mẹ ra đời vào mùa có gió heo may, mùa vương lại hương hoa sữa, mùa những ước mơ bay....
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 09:16:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015