Một Khải của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho anh - TopicsExpress



          

Một Khải của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho anh ta để cho nô lệ của ông những điều mà một thời gian ngắn phải diễn ra. Và ông đã sai thiên thần của mình và trình bày [nó] trong các dấu hiệu thông qua anh ta nô lệ của ông John đại diện cho 2The từ từ mà Thiên Chúa đã ban để làm chứng và lời khai rằng Chúa Giêsu Kitô đã cho, thậm chí tất cả những gì ông sah.3Glücklich một trong những người đọc to và những người nghe lời tiên tri này và giữ những điều được viết trong đó: đối với thời gian gần như chắc chắn. 4Johạnnes cho bảy Hội Thánh được trong [huyện] Châu Á: Có lòng tốt không xứng đáng và sự bình an từ "Ngài là ai và là ai và đang đến", và từ bảy vì thần là trước ngai vàng của mình, 5 và từ Chúa Giêsu Kitô, [người] "The Witness Trung" [là] " các con đầu lòng từ cõi chết "và" người cai trị của vua thế gian. " Kẻ nào yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta-6and bằng máu của chính mình khỏi tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng tôi một vương quốc, các linh mục đối với Thiên Chúa, Cha của ông - ông được vinh quang và có sức mạnh mãi mãi! A Men. 7Siehe! Ngài đến với những đám mây, mọi mắt sẽ thấy Ngài, ngay cả những kẻ đã đâm Người: và tất cả các sắc tộc của trái đất bị tấn công bởi vì anh ta khỏi bị tổn hại. Có, A Men. 8 "Ta là Alpha và Omega," va Ðức Chúa Trời nói: "[một] là ai và là ai và đang đến, Đấng Toàn Năng." 9I, John, anh trai của bạn và hợp tác với bạn trong hoạn nạn và vương quốc và sức chịu đựng bệnh nhân trong công ty với Chúa Giêsu, đã đến hòn đảo này được gọi là Bát-mô, bởi vì tôi đã nói về Thiên Chúa và cứu bởi Chúa Giêsu chứng hatte.10Durch cảm hứng là Sau đó tôi vào ngày của Chúa, và tôi nghe đằng sau tôi một tiếng nói mạnh mẽ như tiếng nói của một cây kèn, 11The, "Những gì bạn nhìn thấy, viết trong một cuốn sách và gửi cho bảy Hội Thánh: để Êphêsô và Smyrna và Pergamum và trong Thyatira và "Sardis và Philadelphia và Laodicea. 12And tôi quay sang xem tiếng phán với tôi, và khi tôi quay lại, tôi thấy bảy vàng giữa Leuchter13und của một người nào đó nến như một con người, mặc quần áo với một tiếp cận để phục bàn chân và xung quanh ngực với một tráng vàng gegürtet.14Überdies đầu và tóc trở nên trắng bệch như len, như tuyết, và đôi mắt như ngọn lửa; 15And đôi chân anh đều tốt đồng khi nó bị đốt cháy trong lò, và giọng nói của anh giống như tiếng nước lớn .16 Và ông đã có trong tay phải bảy ngôi sao: và ra khỏi miệng của ông đã đi một sắc nét, lâu con dao hai lưỡi: và vẻ mặt của ông là như ánh nắng mặt trời, khi tôi nhìn thấy nó trong quyền lực của họ leuchtet.17Und anh, tôi đã như chết tại đôi chân của mình. Và ông đã đặt tay hữu lên trên tôi, nói rằng: "Hãy mà không sợ. Tôi là người đầu tiên và Letzte18und kẻ sống và tôi đã trở thành chết, và nhìn tôi sống đời đời, và tôi có chìa khóa của sự chết và Hạdes.19Daher viết ra những điều mà bạn đã thấy, và điều đó là, và những điều đó xảy ra với những mối quan tâm werden.20Was mầu nhiệm thiêng liêng của bảy ngôi sao mà bạn nhìn thấy trong tay phải của tôi, và bảy chân đèn vàng: bảy ngôi sao có nghĩa là [các] thiên sứ của bảy Hội Thánh, và bảy chân đèn là bảy hội.
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 22:39:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015