NHẬT KÍ SÁNG TẠO 18 – NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY MÀ ĐAU - TopicsExpress



          

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 18 – NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY MÀ ĐAU ĐỚN NÒNG “Layout gì thấy ghê vậy, trông cứ như làm bằng Power Point, chị làm còn được nữa đó em!” “Mấy câu này nghe kì quá hà, hổng phải tiếng Việt, tiếng Việt nó không có vậy em!” “Trời, sao lần này rồi mà mấy cái em viết vẫn chưa hiểu được ý của chị, hổng lẽ giờ chị thối lại tiền copy cho công ty em!” “Chiều nay em phải gởi chị mấy option mới, nhớ là gởi chị mấy cái xài được nha em, mấy vòng rồi chưa xong chị mệt em quá!” “Tui thích gặp agency lắm, những lúc đó thấy mình được nghe, được phục vụ, được chiều chuộng, làm client mà! Tụi nào làm tui ghét thì cứ thế mà quay” – “Quay là quay sao ông?” – “À, thì sáng brief vậy, mai brief khác chơi vậy đó!” “Sếp tui lúc nào cũng dặn là đừng dễ quá với tụi Agency. Phải ép tụi nó, có cái mình muốn rồi nhưng cũng phải ép tiếp, ép tới khi nào tụi nó nổi khùng lên, chịu không nổi nữa, chửi lại mình thì thôi, vì khi đó là tụi nó hết ý tưởng thiệt rồi. Sau đó ngồi xem lại tất cả rồi lấy cái mình thấy được nhất. Tóm lại là đã bỏ tiền cho Agency là phải xài cho đáng. Đắt phải xắt ra miếng.” “Mấy idea của em toàn là cái gì đâu không hà, không có cái nào xài được hết. Mấy ý tưởng đó cứ như là từ phòng account gởi qua vậy, nếu thế anh mướn thêm một bạn account nữa và một đứa dịch thuật là được rồi, rẻ hơn mướn em!” Trung bình mỗi câu trên làm art director / copywriter “đơ hàng” trong 1 tuần, không nghĩ được gì thêm, không làm được gì nữa, tan nát. Riêng câu cuối đã “nốc ao” TYM, suốt 2 tuần gần như không viết được gì ra hồn. Không phải lúc nào công sức và nhiệt huyết của người làm sáng tạo cũng được trân trọng và tưởng thưởng. Nhưng khổ nổi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 09:01:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015