Nhân sinh nhật Bạn,Bạn thân thiết,tôi lại xin một - TopicsExpress



          

Nhân sinh nhật Bạn,Bạn thân thiết,tôi lại xin một vé về tuổi thơ,toa số 1 trên đoàn tàu thật dài chất đầy kỷ niệm… Đã rất lâu rồi,một lần gửi thư cho tôi Bạn viết:Ta biết nhau từ khi còn bé dại,chưa lớn lên đã mỗi đứa mỗi phương… Ôi,nhớ biết bao nhiêu cái thời bé dại đó,Nhớ mái trường làng Văn Yên đơn sơ với mái tranh vách đất.Nhớ những người bạn chung lớp ,chung bàn.Tuổi thơ thật vô tư,hồn nhiên với bao trò đùa nghịch ngợm,với bao trò chơi dân gian của một thời,đánh chuyền,chơi ô ăn quan,bắn bi,nhảy dây,nhảy ngựa …. Nhớ con đường quanh quanh từ trường ra phố rồi từ phố về nhà,ở đó có hai hàng cây Bàng nghiêng nghiêng,lá đỏ mùa đông.Hình ảnh gần gũi ấy đã đi vào những “áng văn chương” của nhiều lớp học trò,cổ đeo khăn quàng đỏ chúng tôi mỗi khi làm bài tập làm văn về tả phong cảnh.Nhớ,nhớ lắm mỗi 15 phút đầu giờ đọc báo Đội với những câu chuyện hay ,dí dỏm của Bút Thép,Bóng Nhựa.Nhớ tóc dài tên này,nhớ tóc ngắn tên kia,nhớ tiếng cười ,giọng nói,nhớ những ánh mắt trong veo,sóng sánh bao mơ ước.Nhớ những tiết học nhạc,học hát,nhớ những bài thể dục nhảy cao,dù cố gắng lắm nhưng vẫn chẳng vượt hơn được mức xà tối thiểu.Hồi đó tôi và các bạn trong lớp đã rất ngưỡng mộ Bạn,một người thông minh, chăm chỉ,giỏi giang.Riêng tôi vẫn ngưỡng mộ Bạn cho đến tận bây giờ.Ngưỡng mộ mãi !!! Tuổi thơ chúng tôi thời đó còn gắn với những ngày đông tháng giá.Quần áo độn chật cứng người,mặt đứa nào cũng tái,hai bàn tay thì tê cóng,chẳng viết nổi bài,lúc nào hai bàn tay cũng chỉ thích núp vào trong túi.Bao năm giờ nhớ lại,sao thấy thương những hạt lúa nếp rang thơm nồng của các bạn tóc ngắn trong làng đến vậy,giờ ra chơi ai cũng cắn tanh tách,tanh tách.Tai vui,Lòng ấm . Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi,hết năm này đến tháng khác.Hết ngày dài lại đến đêm thâu.Ai rồi cũng đến lúc tóc bạc da mồi,chỉ những gì đã trải qua là còn mãi. Hôm nay nhớ về những dòng thư của Bạn,tôi viết lại những kỷ niệm xưa,ghi dấu của một”thời thơ ấu gian khổ”.Mong cho Bạn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn.Mừng sinh nhật Bạn…. Với Hoa Quả Sơn
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 03:55:23 +0000

Trending Topics



row.
Hi everyone! Blaiden is doing a fundraiser for his school, Oak
🚸Aisa nhi k ye zindgi buri hai, Par school or clg life ki baat
SQUATS! When performed properly, has a lot of diversity that
Sinners of the day part 2. Frantic Flintstones (Official)!!! Live

Recently Viewed Topics




© 2015