Những tên trộm bị bắt vì... ngủ quên thứ 4, - TopicsExpress



          

Những tên trộm bị bắt vì... ngủ quên thứ 4, 26/06/2013 16:04:54- chuyên mụcTin Tức|Sự Kiện Hàng Ngày | Tin liên quan Trộm vào khoắng đồ rồi ngủ quên cạnh giường bà chủ Tên trộm ngủ quên cạnh giường cô chủ trẻ Đi ăn trộm, ngủ quên dưới gầm giường chủ nhà (Tinmoi.vn) Đột nhập vào nhà chờ khi chủ nhân ngủ say để trộm đồ và sau đó bị bắt một cách dễ dàng chỉ vì lý do nực cười: Ngủ quên Ăn trộm ngủ quên trong ngân hàng Công an phường Đức Nghĩa (TP Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Hữu Hải (SN 1985, ngụ thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) do liên quan đến việc đột nhập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Phan Thiết với ý định trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Hải, với ý định ăn trộm, Hải đã trà trộn vào nhóm khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh ngân hàng sau đó trốn vào góc khuất chờ tối đến thực hiện hành vi ăn trộm. Hải đến phòng kế toán lục tìm tài sản thì chuông báo động vang lên. Lúc này tổ bảo vệ đang trực chạy đến kiểm tra, lục soát nhưng Hải đã nhanh chân chạy lên tầng 2 của tòa nhà và leo ra ban công trốn nên không bị phát hiện. Quá trình ẩn nấp để tránh bảo vệ, Hải ngủ thiếp đi vì mệt. Đến sáng cùng ngày, khi lực lượng bảo vệ đi kiểm tra thì phát hiện Hải đang nằm ngủ ngon lành nên tạm giữ và giao cho Công an phường Đức Nghĩa xử lý. Đây là thủ đoạn và hành vi ăn trộm mới của bọn tội phạm, địa điểm các đối tượng thường nhắm đến là ngân hàng, công sở, các điểm kinh doanh cá nhân có đông khách đến giao dịch, đề nghị mọi người cần cảnh giác. Đi ăn trộm rồi ngủ quên trong nhà gia chủ Nguyễn Đình Châu Đức Tài (19 tuổi), sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động tại ấp Vĩnh Hòa – xã Tân Ngãi (thành phố Vĩnh Long). Tuy nhà chỉ có hai anh em, Tài là con đầu, nhưng vì gia đình khó khăn nên đến lớp 11 Tài phải nghỉ học đi làm thuê giúp mẹ. Thế nhưng, làm hoài mà gia đình chẳng khá. Sau nhiều lần suy nghĩ. Tài xin tiền để làm ăn nhưng mẹ không cho nên Tài nảy sinh ý định đi…ăn cướp để có vốn buôn bán. Nguyễn Đình Châu Đức Tài tại tòa Nghĩ là làm, Tài đeo khẩu trang, đem theo con dao đến khu tái định cư (xã Tân Ngãi) tìm nhà giàu để cướp. Đến 22h, Tài leo vào khuôn viên nhà anh Hồ Thanh H (46 tuổi), rồi bò lên tầng 1 vào nhà. Lục tài sản không thấy, Tài xuống phòng khách ngồi chờ anh H mở phòng ngủ đi ra thì lẻn vào trộm cắp. Chờ một lúc, Tài ngủ khi nào không hay. Khi Tài giật mình tỉnh giấc và lên lầu 1 nấp thì bị bà Lê thị U (mẹ vợ anh H) phát hiện. Tên cướp liền xông đến đâm nhiều nhát vào đầu bà U, khiến bà bị thương. Lúc này, Tài phát hiện vợ chồng anh H - chị G, ở trong phòng ngủ. Tài xông vào đâm trúng đầu nhưng bị anh H đạp ngã. Anh H lao đến tước dao trên tay tên cướp nhưng không được. May mắn bà U chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Còn anh H – chị G, vật Tài xuống nhưng bị hắn đâm nhiều nhát vào cả hai người. Thấy máu chảy nhiều và biết Tài rất hung hãn nên anh H bảo vợ chạy ra ngoài. Để mình chống đỡ tên cướp. Thấy chồng bị thương, chị G bảo Tài: “Muốn lấy gì tôi đưa cho!”. Tên cướp yêu cầu chị đưa tiền và bảo bà U không được kêu cứu nữa. Nếu không sẽ giết anh H. Sau khi lấy được hơn 40 triệu đồng. Tài bảo anh H chỉ lối ra khỏi nhà, vì lúc này công an đã bao vây. Tại tòa, xét thấy Tài không những phạm tội “giết người” mà còn thêm tội “cướp tài sản”, với mức độ cực kỳ nguy hiểm. Việc bà U, anh H, chị G, không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, cần phạt Tài mức án phù hợp với hành vi nguy hiểm, để bị cáo cải tạo thành người tốt sau này. Tòa phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM đã phạt: Nguyễn Đình Châu Đức Tài, 15 năm tù về tội “giết người”. 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt Tài phải lãnh là 20 năm tù, và phải bồi thường cho các bị hại hàng chục triệu đồng. Vào nhà ăn trộm, ngủ quên trong gầm giường Đột nhập vào nhà chờ khi chủ nhân ngủ say để trộm tiền nhưng tên trộm 38 tuổi Nguyễn Tiến Đồng bị bắt chỉ vì lý do nực cười: Ngủ quên. Đối tượng Nguyễn Tiến Đồng Anh Trần Văn Tám (44 tuổi), cư ngụ tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước kể: "Làm chủ 2 máy cạp đất, làm lụng suốt cả năm mới lãnh được 124 triệu đồng. Công trình ở xa nên tôi về quê ăn Tết sớm. Sau khi mua ít đồ nhắm, rượu về nhà cùng mấy người hàng xóm nhậu chơi. Nhậu nửa chừng, chúng tôi bật karaoke lên hát, hát xong nhậu tiếp, gần 1 giờ sáng mới xong. Ai về nhà nấy ngủ. Lúc 3h sáng, tôi thức dậy tìm nước uống rồi xỏ dép mở cửa đi ra ngoài sân. Thấy đôi dép lạ, tưởng mấy người bạn nhậu đi nhầm, nhưng lúc đi vào, tôi nghe thấy có tiếng ngáy đều đều cất ra từ phía bộ ván ở phòng khách. Phòng khách không có người sao lại có tiếng ngáy? Tôi bật điện, nhìn xuống gầm bộ ván, thấy một người đàn ông lạ đang ngủ, tiếng ngáy đều đều ngon lành. Biết chắc là kẻ gian, tôi nhẹ chân đi ra sân, khóa cửa ngoài rồi báo với mấy người hàng xóm. Khi về nhà, tôi lấy cây gậy thúc nhẹ vào người tên trộm. Hắn mở mắt hốt hoảng lao ra phía cửa chính định chạy trốn, liền bị chúng tôi bắt giữ. May mà hắn… ngủ quên. Nếu thức, chắc chắn số tiền 124 triệu đồng, chiếc xe gắn máy và nhiều đồ dùng quý giá của gia đình tôi sẽ… không cánh mà bay". Đồng vào Bình Phước đi làm thuê nhiều nơi kiếm sống. Dành dụm cũng được gần chục triệu đồng, Tết năm nay, Đồng định về quê. Tuy nhiên, bị bạn bè rủ rê, lại sẵn có máu cờ bạc nên Đồng chúi đầu vào các sòng bài ở Lộc Ninh, Bình Long. Lúc được, lúc thua, chỉ sau gần một tháng, số tiền dành dụm, tích cóp được đã sang hết túi người khác. Sau đó, Đồng theo một người bạn là Lê Hoàng Phi - tạm trú tại xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp) lên Thanh Hòa làm ăn. Tại đây, Đồng thấy nhà anh Tám làm ăn khá giả. Cứ vài ngày, anh Tám lại đánh xe con về, cầm theo một bọc gì đó giống tiền. Thế là Đồng nảy ý tham, quyết tâm tìm thời điểm thuận lợi để tiến hành trộm tài sản nhà anh Tám. Tên trộm ngủ quên cạnh giường cô chủ trẻ Tên trộm đột nhập nhà người dân bắt được gà, moi được ví tiền xong nhưng không trốn mà nằm lăn ra ngủ giữa nền nhà, bên cạnh chiếc giường, nơi cô chủ nhà trẻ tuổi. Tên trộm say sưa nằm ngủ dưới nền nhà. Ảnh do cơ quan công an cung cấp. Ông chủ nhà về nhà gọi mãi không thấy "vị khách lạ" dậy, công an đến lay anh ta cũng không tỉnh…Đến lúc bị tra tay vào còng số tám, đối tượng mắt nhắm mắt mở ngáp dài, ngơ ngác một hồi mới hiểu ra mình ngủ quên trong nhà khổ chủ. Anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1984, ngụ xóm 5, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đi chơi về bỗng phát hiện hai con gà của nhà đã bị bẻ cổ chết, để gọn gàng trong một túi ni lông đặt ở góc phòng ngoài. Không hiểu chuyện gì xảy ra, gọi vợ cũng không nghe tiếng trả lời, phòng ngủ tối om, anh mò mẫm trong bóng tối, bước vào phòng để gọi vợ dậy thì bất ngờ vấp phải một "chướng ngại vật", suýt nữa ngã lăn ra nền nhà. Chủ nhà hốt hoảng tìm công tắc đèn, bật đèn điện sáng trưng thì thấy một người lạ đang nằm ngủ ngon lành cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, trên giường chị vợ vẫn vô tư ngủ say như chết. Anh Tuấn lay một hồi, cô vợ mới thức dậy rồi cả hai sửng sốt nhìn “vị khách” không biết từ đâu đến. Tại trụ sở công an xã, tên trộm mê ngủ khai tên là Hồ Đắc Nhật Tân (SN 1989, quê xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), làm nghề bán bánh dạo. Giải thích lý do vì sao lấy được tiền rồi không trốn, lại lăn ra ngủ, Tân tỏ vẻ “thật thà” khai “không biết tại sao, chỉ nhớ trong lúc lục lọi tìm kiếm tiền bạc thì bị choáng và ngất, tỉnh lại đã thấy tay bị còng và có rất đông người đang vây quanh”. Tuy nhiên, theo công an nhận định, có khả năng tên trộm đã dùng thuốc mê xịt vào buồng ngủ khiến gia chủ nằm ngủ li bì không biết gì. Trong quá trình xịt thuốc tên trộm cũng hít phải một lượng không ít nên đang lục lọi ăn trộm thì “ngủ” luôn.
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 17:02:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015