Nói để rảnh rổi up lên câu chuyện làng quê - TopicsExpress



          

Nói để rảnh rổi up lên câu chuyện làng quê của bà xã mà mãi lo kiếm cơm nên cứ lần lữa ,hôm nay làm từ từ.... Chẳng là vào khoảng cuối tháng 11/2012 vợ chồng em về nhà ngoại ăn giỗ,lúc ấy mọi người đang tụ tập,chuẩn bị vào mâm,thì nghe có tiếng la cuả đàn bà 'đm mầy,mầy ko phải ở bển về thì chết mẹ với tao,đĩ mẹ mâầy...'ai nấy đều chạy về phía đó,là tiệm tạp hóa tên TN tại ấp căn cứ đạo xa MT-GT-BT.Ai cũng ngạc nhiên vì chỉ có mình bà chủ quán đứng chửi bới mà kg thấy 'đối tượng'.Tự nhiên đứng nghe chửi,hơi bị quê,cả nhà đành trở vô và thế là mọi người bàn tán suốt cho tới ...bây giờ.(mà chắc còn dài dài,hehe) Vào trong nhà,ai cũng háo hức nghe chuyện ,mà người kể là bà dì ruột cuả vợ em,lại là cô giáo dạy văn nên khúc chiết và hấp dẫn vô cùng,em hỏi,sao mà dì rành quá vậy,bà bảo là cả xã nầy ai cũng biết kg riêng gì bà,mà vui lắm,cứ tới tiệm,mua gói mì tôm,niṇh bà chủ quán vài câu là nhà có gì bả nói hết thậm chí khỏi trả tiền gói mì nữa,hihi... Sáng vừa dậy,đang tập thể dục,nghe bà xã léo nhéo vụ' chuyện dài fb',hứa tập xong sẽ tiếp với đkiện bx phải lo ăn sáng vì chỉ rảnh cuối tuần. ...dì vừa nói tới đó,bổng bà ngoại dưới bếp đi lên,bà nói ' con 5 mầy đừng nói tới mấy người đó,thứ đó rồi cũng có ngày....' ai cũng nhìn nhau,dì 5 le lưỡi rồi hạ giọng' lát ngoại đi vườn tao kể cho nghe'.Mọi người nói lãng sang chuyện khác.An uống xong xuôi,mấy ông uống trà,mấy bà thì rửa chén,dọn dẹp,đám giỗ nhỏ thôi vì một năm mấy chục lệ giỗ,nên hầu như tháng naò cũng có,chỉ đám giỗ ông ngoại là to nhất,khoảng cuối tháng 5 al Vợ chồng con cái em ở thị xã,cách nhà ngoại có 7 km,nên hưởng sái dài dài...ở quê vui lắm,nhà nào cũng có trung bình 5,7 người con,nên cùng lứa thì học chung,đến đời cháu cũng vậy,biết nhau hết....Lát sau, em hỏi dì 5.'sao ngoại bực mình vậy', 'bực gì,bả ghét con mẹ ng.chủ tiệm tạp hóa đó thúi con mắt,vì hôm trước bà ba, má của bà nầy bịnh,ngoại mầy tới thăm với mấy người hàng xóm,con mẻ đuổi như đuổi tà,cả xóm ai cũng ghét hết,từ ngày 2 đứa con gái đi du học,rồi cất nhà lầu,về đây buôn bán làm phaćh lắm' ,em hỏi 'bả mấy đứa con mà du học tới 2 đứa lận,giàu dữ vậy', dì 6 chen vô ' giàu cục cứt, toàn dựa hơi bà chị bên mỹ, kg có bà đó,cả nhà đi bán vé số,con nho lớn hoc chung mầy đó (chỉ vợ em),ở nhà kêu con M', bx xen vô 'đi học tên TM , con vô fb nó hoài,nhưng lâu rồi kg liên lạc,lớp 10 là nó lên sg học rồi,nhỏ em nó học với con cậu 7 đó, tên TK, hồi đó thấy tụi nó hiền,bây giờ mới lầm chết,mấy dì mà đọc fb của tụi nó la té ngữa luôn'đâu,đâu??.... 1 Truckhanh nguyen:Các bạn trong facebook mình vui lòng thấy nick này thì block dùm mình, cả nick Tieuyen Cao hay Anhoa Mai, Lyhoai Nguyen gì đó nữa. Đây là bà dì mình, bả cứ đi vòng vòng mấy người quen của mình share hình rồi nói bậy bạ. Hômnay bả đem cả chuyện bả làm (ngoại tình, giật chồng em của bả và vô số người khác để người ta chửi vô mặt) gán cho mình luôn rồi, mình cũng hết ý kiến, hy vọng về VN ko bị người ta đánh ghen. Đã ko muốn nói xấu người lớn làm gì mà cứ trơ trơ ra cho chúng chửi. Người này hay giả giọng teen và hay tỏ ra là bà mẹ của mấy đứa con nhưng thật ra bả chẳng có đứa con nào cả, và tuổi bả đã ngoài 50. Bả đã giả dạng rất nhiều nick, có khi tự xưng mình là đàn ông, tự tạo các đoạn chat để khích mọi người nữa. Rất buồn vì làm phiền các bạn, hy vọng các bạn ko bị bả share hình ảnh nào như mình và bạn mình. Thật là chán, đã ko muốn dính tới mà cứ bám theo suốt! Link acconut mới tạo của bả: https://facebook/luu.anhvu.5 Mình ko block nữa, và đây là lần cuối mình nói về bả trong 1 status public! Vĩnh biệt... -ai viết vậy -con cuả bà nga em bà̀ loan bạn cuả dì út đó -cháu ruột mà nói dì ruột chị của mẹ nó vậy à, quá sứ́c tưởng tượng -bộ bã là dân đó hả dì út -thiệt ,con nhỏ nầy tộ̣i lỗi lút đầu,dầu con L có chửi mắng mẹ con no cái gì thì tụi nó cũng kg nên làm vậy vì chính bà nầy baỏ lảnh chị em nó du học, lo ăn ở,đóng tiền học 5 ,7 năm trời,cha mẹ nó kg tốn gì hết... -mà con thấy nếu bả có giựt chồng,hay làm đĩ để nuôi chị em nó ăn học ,nó cũng ko nói vậy,quá mất dạy,học chi uổng,bà L hay tâm sự với dì lắm hả -từ lúc bác ba,má nó chết,ko ai biết tin tức nữa,chứ trước đó tụi tao nói chuyện mỗi ngày,mà sao nó cho link fa. của vợ chồng mầy vậy. -ban đầu nhận được mail thằng naò chửi võ minh trí,rồi tụi con vô fb,chớp cơ hội,vi ̀bà nga chửi ngoại mình,nên làm luôn,ai mà động tới nhà mình ,con cào nó rách cả tương lai ,chứ đừng nói,từ lúc con khánh cho link nầy,con chơi luôn,giờ ai cũng biết hế́t rồi. -nó chửi ngoại lúc đó,sao mầy ko tới cào nhà nó -ngoại mình mới nói đây thôi,mà con với dì sáu cũng có chửi rồi..con nhớ khoảng tháng 7 năm ngoái,con với dì năm ghé bả mua đồ,lúc đó bà ba còn sống,con mẹ nga nói 'chị năm bà nhỏ ác mới vừa đuổi mấy đứa con tui đi nữa khuya,đêm đông giá rét..' con vọ̣t miệng,tháng nầy mùa hè mà,giá rét gì,mẻ làm thinh,con thấy bả dốt quá -sao chuyện nhà mà nói tùm lum -bả vậy đó,xóm nầy ai làm gì bả cũng xía vô,chúng chửi hoài mà hỏng tởn,hôm trước anh Vũ chở chị D ,bả nói chồng con lấy chỉ,mà người học lại con nghe hỏng chịu làm chứng chứ ko con xé xác bả ra rồi -mày để đức cho con mầy đi,bây giờ trời trả báo lẹ lắm đó -con đang làm phước vì chuyện con nói là sự thật ,cả làng ai cũng biết hết mà̀ 2. -sao mầy dậy sớm vậy út,bển mấy giờ rồi -5 sáng,em dậy đưa bà chị chồng ra phi trường về cali,má khỏe ko -khoẻ re hà tao đâu dám lơ là,như bác ba ,mình ân hận chết -hồi tối em fone cho con loan,nói chuyện vài câu,muốn gởi cái thư của chị em con trúc minh,khánh mà sợ nó buồn -thôi đừng nói,trước sau gì cũng biết mà -chị năm bên đó nghe chuyện tụi nó bị đuổi ko -cả xã ai cũng biết,mẹ tụi nó nói mà,vừa đi là cả chợ biết liền hà -em cũng mới biết lúc bà ngoại tụi nó chết mà cũng vì tụi nó bả mới chết,chị nghĩ coi,dì tụi nó qua đây,một thân một mình,đi làm cực khổ,ở nhà có ai giúp ₫ỡ,lo baỏ lảnh chị em nó qua,lo từ cọng chỉ xĩa răng,băng vệ sinh,đến quần áo sách vỡ,đóng tiền học gần chết,giờ nợ ngập đầu,cha mẹ nó ko tốn một xu -hồi tụi nó mới ₫i,mẹ nó ca ngợi con chị dữ lắm giờ kêu băng con đĩ ko hà -mất dạy quá,ai cũng biết nó hổn hèn gì mấy đứa con gái giống y,em với loan học từ cấp hai đến hết đại học,nên chuyện gì cũng nói, -cô ruột nó là bà tư đó,nó cũng kêu bằng đĩ luôn,em tao mà vậy tao vã tét mép -để chừng nữa,con nó vã nó,thấy có mòi rồi đó,mình người ngoài mà còn tức -nó chửi má mình,mà dấu,tới chừng hang xóm nói tụi tao mới biết,đòi lột da nó mà bà già hỏng cho nên vô đây chửi ké chơi,thật ra nếu ko có thư của mấy con mén nầy,thì lấy gì mà nói,đúng là trời giúp ta -tụi nó đủ lông,đủ cánh và có chuẩn bị rồi,nên mới đi vậy đo,cha mẹ nó còn chưa lo được một phần mà còn chửi người ta,lớn rồi thì ra đời chứ bà nội người sao mà bắt nuôi hoài -thì phải có chuyện gì chứ,ngoan hiền thì đố ai dám nói động tới mình,mà thằng bồ gì mất dạy, còn con nhỏ em cũng hùa làm bậy,cha mẹ nó nữa,hèn gì bà ngoại nó chết chưa giáp năm lo lẹ làm đám cưới,thứ vậy mà lễ nghĩ gì ,ở chung thì cũng nát bét cả năm rồi,gấp gáp gì mà hỏng đợi giáp năm,chỉ tội bà ngoại nó thôi.Chuyện tụi nó có bị đuổi hay ko, bản thân nó tự biết,chuyện đáng nói là thằng rể còn thua đàn bà,dì cháu nó có xích mích,mình giải hòa ko được thì thôi,con em vợ nói câu nào,chỏ mỏ vô binh,hèn chi con Hà nói thằng nầy tòm tèm hỏng chừng đúng đó -con Hà có nói bậy chị cũng phaỉ la nó chứ chị năm -la sao được,nó nói ko sai, mẹ con qủi nhỏ nầy nói người nầy lấy người nọ thì con nó bị người ta nói là đáng,mà chắc là có đó,ai mà em vợ ở với anh rể,mà chứ phải 6,7chục tuổi đâu -sao chị biết tụi nó ở chungg -thì mẹ nó nói chứ ai mà biết,dầu ko có gì cũng ko làm như vậy,bị thiên hạ đồn là phải -mầy biết hôn mẹ con minh,khánh nói là con nó được chính phủ bên đó cấp học bổng cho đi du học chứ hỏng cần ai bảo lảnh hết,tháng đầu tiên con trúc minh được chính phủ canađa thưởng 10 ngan đô mỹ,nó liền gửi về cho mẹ nó mua nhà -chính phủ nào khùng dữ vậy -lúc đó tụi tao cũng bán tính bán nghi,tưởng đâu là qua bển...đứng đường,mới có tiền lẹ vậy chứ,tụi tao còn kháo nhau là 2 con mén nầy đâu có tiêu chuẩn mà đứng,cả chị em đầu đuôi hỏng tới 1 tấc,giờ thêm thằng chồng...đúng là nồi nào vung nấy,rồi sẽ.. -bà độc miệng quá 3 truckhanh nguyen : Đây là bà dì mình, bả cứ đi vòng vòng mấy người quen của mình share hình rồi nói bậy bạ. Hôm nay bả đem cả chuyện bả làm (ngoại tình, giật chồng em của bả và vô số người khác để người ta chửi vô mặt) gán cho mình luôn rồi, mình cũng hết ý kiến, hy vọng về VN ko bị người ta đánh ghen. Đã ko muốn nói xấu người lớn làm gì mà cứ trơ trơ ra cho chúng chửi. --khúc nầy nó nói ai vậy -chắc là bà dì nó chứ ai -bà dì nào mà ghê gớm vậy,nó bao nhiêu tuổi mà mất dạy dữ vậy ,nếu nó nói bà bên đó thì nó ở chung nó biết bả lấy ai mà -bên mỹ thì con ko biết,chứ bên đây mẹ nó là bà nga lấy ông h ,em rể bả thì cả chợ mỹ lòng nầy ai cũng biết là bởi con riêng ông nầy chỉ thẳng vô mặt bả kêu là con đĩ giựt chồng mà -thì hôm đó mình đi chợ thấy chồng nó rượt đánh đó -dì út cũng thấ́y ,có nói cho bà chị bả bên mỹ nghe mà -thiệt tầy huầy,con mẹ nga còn nói gì chồng mầy nữa hông -nói lén thì con hỏng biết chứ mẻ mà dám nói trước mặt con -thằng nào mà lấy con trúc khánh nầy là lảnh đủ,dì ruột nó,cḥị của mẹ nó,nuôi nó,giúp đỡ gia đình nó mà nó ko nhịn đặt điều chửi một cách tàn tệ thì nó có coi thằng chồng hay ông bà già nó,ông bà chồng ra cái gì,lấy nó là muốn làm việt kiều thôi. --con nầy kỳ rồi có về,con thấy nó đi chợ với đám bạn ,ốm nhách ,xanh chành hà,giống như con xì ke vậy đó -nếu bà nầy như vậy thì đem nó đi bán trinh chứ sao cho nó đi du học chi cho cực khổ vậy,rồi con mén nầy bây giờ làm gì -làm gái nhà hàng,con mẹ nga nói vậy,kiếm nhiều tiền lắm,hai chị em nó mỗi tháng gởi cho bả 36 triệu -vậy nằm ngữa ăn được rồi,ko cần nuôi mà giờ sướng rồi,uả sao nói học giỏi lắm mà -nói vậy mà phải vậy hôn,nếu học đàng hoàng có bằng cấp sao làm gái nhà hàng -hay là dì nó bắt nó bán trinh nên hận đời rồi đi làm gái chứ gì,theo lời nó nói đó,dì nó ,mẹ nó vậy thì nó cũng chẳng hơn gì -bên đó cũng có bia ôm hả dì sáu -tao qua bển chơi có một tháng nên hỏng rành,hỏi dì út mầy đó,mà con nầy bị đồn là lấy anh rể nó hả -thì bà 3T ở lương hoà nói con mẹ nga nói tụi nó 3 đứa ở chung,nên bị đồn vậy đó,dì thấy có ai ở chung kỳ cục vậy hôn -thì mẹ nó nói người ta ,đáng đời 4 Truckhanh nguyen:Status public cho 1 người cứ lùng sục fb tôi: Nếu cuộc sống đã đủ ấm no, thì làm ơn đừng bám theo tôi nữa, tôi cảm thấy khinh thường lắm! Đừng để tôi lấy những bằng chứng hiện tại đi trình cảnh sát vì hành vi quấy rôi và đe dọa tinh thần người khác, khi tôi có chuyện ắt người đầu tiên đc hỏi thăm là mấy người, vậy nhé! Cũng đừng tạo nhìu acc fb với đủ loại tên vớ vẩn rồi add tôi làm gì cho mệt thân, rồi thì tôi cũng block cha nó hết. Và tốt nhất là đừng nên cố gắng vào account của tôi, đổi password hay gì gì đó tôi truy ra là cũng mệt đầu lắm, cái này là phạm tội đấy! Thích · Chia sẻ 3 người thích điều này. Minh Tri Vo Ngày trước đọc tác phẩm "Tắt đèn", anh nhớ có đoạn giải thích mấy con chó của nhà Nghị Quế lúc nào cũng ư ử, gầm gừ, hung hăng thấy người là cắn là do khi thiến người ta cà vụn miểng chai vỡ rắc vào chổ thiến đó. Sau khi lành lại phần thịt bao luôn cácmảnh vỡ đó, nhưng từ đó các mảnh vỡ cứ luôn luôn đâm vào thịt làm cho những con chó này khó chịu nên lúc nào cũng hung hăng tìm mọi cách cắn người. Đó là chó, còn không biết người này bị sao nữa -thằng nầy là anh rể nó nè,yêu em vợ khủng khiếp chưa - xấu trai quá vậy,sao mà yêu được -con mẹ nga nói nó là tiến sĩ gì đó -tiến sĩ gì cũng vậy,thấy em mình có chuyện gì thì phải hỏi,coi đúng sai,chứ sao ăn nói mất dạy vậy -bà nga nói với dì năm là mấy đứa con bả ko về vn đâu,về đây chính phủ nào trả nổi lương cho con bả,nghe mắc ói lắm,cái thứ mới hơi tanh tanh nó vậy đó,gái bia ôm thì chính phủ ôm nó mới trả tiền chứ,để anh rể nó trả tiền trước đã̃ --mầy ghét nhà nầy dữ a -con nói rồi,đụng tới nhà mình là con cào rách cả tương lai mà,dám chửi ngoại mình,còn nói chồng con lấy bậy là ko yên với con đâu, -hôm rồi con mẹ nga bị anh hùng lên quậy ,con xúi ảnh đập con mẻ cho bỏ tật đi đêm với công an,hôm trước chị bã bên mỹ về đập bả đó -sao vậy -để con kể dì nghe là sau khi chôn bà ba 2 ngày thì con mẹ nga chửi lộn tưng bừng với dì liễu,em út bả đó,có chồng bị bà nga giựt đó,tụi con chen nhau thiếu điều muốn sập hàng rào để nghe,lúc đó tối rồi khoảng gần 9 giờ,chửi dữ lắm,mà toàn nghe bà nga la chồng mầy lấy người nầy người nọ..bà nầy bị ám ảnh tình dục bị chồng bả hỏng đủ sức,ốm nhom hà,hihi...rồi khoảng tuần sau,chị bả về,bà nầy ở nhà bà ba chứ hỏng phải ở nhà lầu thì bà nga cũng tới chửi,bị bà chị dộng cho mấy bạt tay,ai cũng thấy bả chạy ra ngoài chửi bà chị quá trời,kêu công an nữa mà ko thấy thằng nào tới hết,con cũng chạy coi nghe bả la ' mày đuổi con tao giữa đêm khuya...'nên người ta đồn là con gái lớn cuả bả lấy chồng bà chị bị bắt quả tang mới bị đuổi giữa đêm khuya chứ hỏi dì mắc mớ gi mà đuổi ... -là con nhỏ đám cưới hổm đó hả -dạ,con trúc minh đó,ban đầu con nghĩ nó thì chắc hỏng có gì đâu,tại mẹ nó vậy thôi,nhưng mà sau nầy đọc fb của nó con thấy nó ko thua mẹ nó đâu,thằng chồng với con em gái mất dạy vậy thì tốt gì nổi 5 Truc Minh Nguyen Thiệt ra thì cũng chẳng hại gì ai đâu “bạn” ơi! Phá facebook này nọ cũng chỉ giải khuây thôi chứ bảo là “hại” thì hơi quá! Mình chỉ xin lỗi Thủy dùm Dì mình tại vì quá nhiều người nói Dì mình già rồi mà rãnh gớm, tuổi làm bà ngoại rồi mà còn nói chuyện bằng giọng “teen” . Thấy nhiều người cười nhạo như vậy nên mình đành xin lỗi trước vậy và hy vọng mau kết thúc vụ này. Chứ hỏng lẽ thầy cảnh con nít con cười người lớn tuổi hoài?! Hy vọng là người lớn cũng mau chán trò này chứ không không mình cũng không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa. Mà có vẻ hôm nay giọng người lớn bớt teen rồi đó khoảng một giờ trước · Thích Minh Tri Vo Cho dù là gì đi nữa thì bạn cũng đừng nên hỏi câu vô duyên như vậy, nghe hôi lắm. Chỉ có những đứa nhỏ không trưởng thành mới hỏi những câu như vậy và thích chọc phá người khác và bạn của người khác. Chứ những người đẹp như loan như phụng thì không bao giờ nói như vậy. 34 phút trước · Thích -tao đọc cái nó viết còn thua thằng xe ôm nữa,tiến sĩ mẹ gì,thời nầy tiến sĩ như nó đầy đường,con nầy ế quá quơ đại hay là...chứ chồng mất dạy,già ngắt vậy mà yêu gì,mà chị em lấy một thằng nữa chứ,đọc văn là biết người,thằng nầy bị thiến là chắc nên nữ tính nhiều hơn -chắc vậy đó,trước khi đám cưới,mẹ nga khen dữ lắm,bây giờ chửi bên thằng nầy tàn tệ,nhớ hôm bữa đưa dâu,bị đàng trai rước cô dâu chạy mất,bả chửi đồ thứ mất dạy,cướp con bả...bây giờ bả nói bả lầm -thì hôm đó rước dâu 1,2 g khuya,giống như ăn cướp,làm tụi tao thức gần chết,ngoại mầy ko cho di mà tao tò mò,nhà thằng nây nghèo,mà xấc lắm,có vẽ coi thường vợ chồng bà nga lắm -nội chuyện cưới hỏi lúc nhà con nầy có tang,đám cưới mà chả ai thấy rước dâu là người ta khi dể quá trời,đáng đời làm phách -hôm bửa đãi ở thị xã,tao với mấy bà ngoài chợ lên nhà hàng hơi sớm,có một thằng mặc đồ chú rể,đẹp trai,lịch sự lắm đi ra,tụi tao ngưỡng mộ quá,ai dè là thằng MC,còn chú rể thiệt thì hỏi ôi,đến chừng nó cất giọng nói,tụi tao té ngữa,bà 4K nói,thằng nầy lấy bà già vợ còn chưa vừa... -hahaha -bà ch nói,từ đó giờ,bả chưa thấy thằng rể nào trong đám tụi mình mà tệ vậy,tiến sĩ̃..hỏng ham,người thì lùn tịt,ăn nói thì vô duyên...,tụi tao cười bể bụng luôn,đồ ăn thì ít mà món thì tầm thường lắm,vậy mà nói3,4 trieu /bàn,lỗ chắc -mẹ nầy nổ lắm,sau đám cưới,mẻ nói mẻ chơi sộp mà mấy bà ko biết điều, bị bà 3T chửi lại là tụi tao đi trong khả năng thôi chớ ai biểu mầy sộp hình như đám cưới ko mời con em với ông anh bả -bị 2người nầy nghèo,mời chi,mà đám con bả về cũng ko hỏi thăm tới nữa,nhà ngoại nó còn hỏng tới đốt cây nhang dầu bà ngoại nó mới chết,mất dạy dữ lắm
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 21:02:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015