Nếu ai từng yêu và từng chia tay, chắc hẳn sẽ có - TopicsExpress



          

Nếu ai từng yêu và từng chia tay, chắc hẳn sẽ có cảm nhận riêng về những khoảng trống vô hình tồn tại đâu đó trong cuộc sống. Khi vô tình qua một nơi mình từng qua, vô tình đến một nơi mình từng đến, vô tình nghe một bản nhạc mình từng nghe cùng một người nào đó hay đơn giản chỉ là khi nhận ra mình đang một mình bất thần ở một nơi nào đó, để đầu óc mải mê rong ruổi theo những kỉ niệm mà quên mất những gì xung quanh. Thứ cảm giác buồn vu vơ mỗi buổi sáng thức dậy chiếc điện thoại không còn rung lên tiếng chuông quen thuộc. Cảm giác đơn độc khi một mình trong căn phòng vắng. Cảm giác chông chênh khi bước đi trên một con đường mới, lòng ngập ngừng e sợ vì biết rằng khi ngoảnh lại, nụ cười xưa đã cũ mất rồi. Nó không khiến ta quằn quại vì đau đớn mà chỉ khiến ta chao đảo những lúc yếu lòng bởi nỗi buồn mênh mang và da diết, bắt ta phải đối diện với một sự thật phũ phàng, rằng mình đã mãi mãi lạc mất một bóng hình, mất đi một sự quan tâm ấm áp và chân thành. Đó là có lẽ sự đáng sợ nhất của nỗi cô đơn, mà khi nó càng lớn thì ta lại càng muốn trốn sâu hơn vào lớp vỏ chính mình tạo ra...
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 07:54:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015