Nửa đêm người vợ thức giấc , giật mình không - TopicsExpress



          

Nửa đêm người vợ thức giấc , giật mình không thấy chồng nằm bên cạnh .Chị ta bật dậy đi tìm , không kịp mặc cả quần áo .Khi vào bếp , chị bắt gặp người chồng đang ngồi trầm tư ,hai tay ôm lấy đầu ,mắt nhìn đăm đắm vào tường .Trên bàn là chai Vodka Beluga đang uống dở .Khi nhìn thấy chồng lấy tay chùi nước mắt ,chị vội chạy tới ,ôm choàng lấy anh và hỏi : Anh yêu ,có chuyện xảy ra với anh vậy ?Anh nói cho em biết đi . Em có nhớ cách đây 20 năm , khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không ?Lúc đó cả hai chúng ta chỉ mới 16 tuổi ? Dạ có ,tất nhiên là nhớ chứ ạ . Thế em có còn nhớ cái lần chúng mình bị ba em bắt quả tang trên ô tô không ? Lúc chúng mình đang thử trái cấm trên băng nghế sau đó . Tất nhiên là em còn nhớ chứ anh yêu . Thế em có còn nhớ khi đó ba em đã dí súng vào đầu anh và nói. :Hoặc là anh phải cưới em ,hoặc là ông sẽ cho anh ngồi tù 20 năm không ? Dạ em vẫn còn nhớ . Người chồng lại lấy tay gạt nước mắt và buồn bã thốt lên : Ôi trời ơi, lẽ ra hôm nay tôi đã được ra tù rồi .Hu ,hu ,hu .
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 06:09:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015