[SBD 04] Bài dự thi: Kỷ niệm thi đại học Họ và - TopicsExpress



          

[SBD 04] Bài dự thi: Kỷ niệm thi đại học Họ và tên : Nguyễn Thúy Nga Nick FB : Linda Nga Khoa : Tiếng Anh. Lớp: K47N2 ^^ CHAO XÌN mọi con dân VCU Không có bết bắt nguồn từ đâu thôi thì là những kỉ niệm, cảm xúc của mình nhé: Thực ra thì bố mẹ mình lên Hà Nội kiếm sống cũng lâu rồi khoăng 5, 6 năm gì đó, hồi ý mình vẫn đang học dưới quê, ở nhà có 1 mình với 2 em nhỏ và ông bà nội à. Nên hè này không được về quê chơi, ở trên này phụ giúp gia đình. Gần chỗ mình đang ở có 2 trường C1 và C2 đang có trường ĐH Công Đoàn dự thi. Đầu tiên nghe thông báo thì cũng k hứng gì bởi mình đã k viết gì khoảng 2 năm nay rồi, nhưng có lẽ những gì mình đang được chứng kiến đã thôi thúc mình viết bài, mấy hôm nay mình sự hối hả, lo âu, mong chờ của phụ huynh dẫn con đi thi ĐH làn mình nhớ và cảm nhận được tình yêu thương k gì sánh bằng của cha mẹ. Hồi đó, cũng tròn 2 năm rồi nhỉ. 1 mình mình bắt xe lên HN vào với bố mẹ - vì mình hay đi 1 mình nên cũng quen rồi Mình thì ở xa trường tận bên giáp bát cơ nên bố phải đèo xuống nhà bà họ gần trường ăn bám mất 3 hôm để thuận tiện cho việc thi ĐH . Bố chỉ đèo mình đi nhận phòng thi và lấy số Báo danh thôi còn 2 hôm thi là cô mình cho đi. Nhớ đúng là sướng, sĩ tử nên được cưng Sáng dậy sớm cho đi ăn phở nè được quan tâm cũng gọi là chu đáo. Sau đó là 2 ngày thi quyết định 1 phần đời mình. Nghĩ cũng k có gì nổi bật đâu, vì từ trước có lẽ tới tận bây giờ mình học vì bố mẹ nhiều hơn, trước kỳ thi ĐH mình k quá coi trọng việc đỗ hay trượt đâu, đỗ thì tất nhiên vui còn trượt thì mình cũng k tự tử đâu . Nhưng có lý do mà mình quyết tâm tới độ ngày nào cũng uống vài gói café để thức trắng đêm học bài đó là niềm vui, niềm tự hào là sự rạng danh của bố mẹ bởi lẽ trong đại gia đình mình là người tính tới thời điểm này thì học cao nhất . Về 2 ngày thi, mình thấy buồn cười lắm, thế mà cũng đỗ được, mình tin alf Bà nội đã đi theo che trở phù hộ cho mình . Ngày thứ nhất buổi sáng mình đi thi Văn, khi nhìn thấy đề cũng hơi hoảng bởi 3 câu mà trúng có 2 nhưng học kỹ có 1 câu 2 điểm à, câu 5 điểm vào bài 2 ĐỨA TRẺ , Mèng ơi cô mới ôn kỹ bài này mà mình mới đọc được có vài lần à, chỉ nhớ ý chính vậy là chém gió. Phù miệt mài viết cũng được đâu 6 hay 7 mặt giấy thi. Xong 1 môn. Về chén cơm chiều thi tiếp . Chiều mình chiến Toán, cái môn tự tin không ai bằng, vào nhìn đề bài nào cũng biết làm mà làm thì chẳng chắc . Mình nhớ bài sin cos dễ chưa từng thấy mà mình cứ hí hoáy mãi k xong chỉ vì lấy 1 số chia cho 1 mà mình chứ cho nó = 0 mới đau, cũng may hỏi được đứa bên cạnh =.=’’.Xong tiếp môn 2. Về nhà, cũng hơi bị bơ phờ vì tính ra cũng chỉ đc tầm hơn 6đ môn toán. Trời tính k bằng mình tính i xì được 6,25đ Toán . Còn nói về tiếng anh – môn mà mình đang cố cày cuốc. Khổ lắm mất tình yêu với nó từ năm c2 rồi, nhưng vẫn đâm đầu thi nè. Hồi ôn thi chuyên ‘’ ngủ ngày cày đêm’’ nên tối hôm trước vẫn thức gần như là trắng đêm à, hốm sau thi tiếng anh tầm hơn 7h mắt mình cứ díp lại, thôi xong, i rằng vừa làm bài vừa ngủ gật, bao nhiều khăn ướt cũng k đủ xài . Nhưng vẫn khoanh được hết. Kết quả thì chẳng được bao nhiêu . Đó là mấy ngày thi, còn những ngày đợi chờ kết quả mới là khổ nhục của mình. Chẳn bao giờ quên. Con đường vào ĐH của mình thật chật vật. Bởi ngày biết kết quả mình gần như chết đứng khi biết điểm môn Văn – môn mà mình là HSG hồi c3 đấy, được có 4,25đ à. Sock gọi điện thoại cho bố xin lỗi rồi gào ầm lên như con điên. Bố mẹ sợ mình làm đeìu dại dột nên tức tôc về nhà, mấy ngày sau thì đưa lên HN làm phúc khảo. Mệt. Mấy ngày sau la cà ngoài quán net đợi điểm k có gì thay đổi, mình chán lắm, suy sụp nữa k biết rồi bố mẹ sẽ thế nào, mẹ mình thì luôn nói không quan trọng gì đâu, nhưng mình biết mình làm họ thất vọng nhiều. Cuối cũng cũng có điểm chuẩn dự kiến, số điểm của mình vừa hay trùng lại cso 1 tia hy vọng, mình về khoe với mọi người, cười nói tươi tỉnh được vài hôm thì lại chết đứng lần nữa thì điểm chuẩn chính thức lại hơn hẳn 3đ . Ôi xong đời, đời coi như xong. Mình chẳng hi vong gì nữa bới bạn bè nói có phúc khảo cũng k tăng thêm được điểm nào đâu, có khi cong bị trừ ý. Chẳng còn lý do gì để vui, đợi điểm về rồi đky NV2 vậy. Vẫn là những ngày lang thăng trên quán net chơi game Nhưng k có gì thay đổi, tới hôm đó đi chơi về mình ghé qua nhà con bạn thân thì nhận được 1 tin làm tinh thần mình sảng khoái quá, rằng trường ĐHTM xin lỗi các sĩ tử vì nhậ nhầm điểm toán Khối A vs điểm Văn Khối D cảu hơn 100 bạn, Hè hè chắc có mình rồi, lại đạ xe lên quán net kiểm tra, i rằng mình cũng nằm trong số 100 sĩ tử kia. Vậy là điểm Văn của mình được thêm vài điểm nữa, cũng thừa điểm vào Khoa rồi hô hô. Về ăn mừng thôi chứ còn gì Nhưng có lẽ Không có Niềm vui nào chọn vẹn cả, Trước khi thi ĐH bà nội ra đi, không được chứng kiến ngày vui của cháu. Nhắc lại thật buồn, đó cũng là những tháng ngày cực khổ, u tối nhất của bố và gia đình. Niềm vui này mình muốn tặng riêng cho bố mẹ, mẹ thì biết rồi, còn bố thì không. Mãi vài tháng sau mình mới có dịp để bố biết. . Chuyện buồn k nên khơi lại đúng không. Dù gì, dù bố hay bà có ở đâu thì mình nghĩ họ vẫn tự hào và Vui. Trước hôm lên nhập học mẹ cũng làm cho mình vài mâm cơm, cũng được đâu 1 triệu gì đó để tiêu xài . Hết rồi,đó là những gì mình không quên được, hôm nay mình đã nói ra, ít nhất cũng có AD đang đọc và đôi phần chung cảm xúc với mình. Thanks! Lâu không viết gì, có lẽ cũng k hay hay nổi bật trông 1 đống bài viết đúng không, cũng hơi dài vì mình quen thói viết lòng vòng từ ngày xưa rồi. Đọc tới những dòng cuối cùng này là mình cảm ơn bạn nhìu lắm rồi . *chớp chớp* Thân Linda Chi tiết: svtm.vn/threads/242026-sbd-04-bai-du-thi-ky-niem-thi-dh-nguyen-thuy-nga
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 05:02:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015