Thời gian, uh thì vô tình đến bạt bẻo... Người - TopicsExpress



          

Thời gian, uh thì vô tình đến bạt bẻo... Người người đi qua những biến cố thời gian rồi chợt như quên lặng trong mớ kí ức có chăng là rất vui của ngày xưa... Năm tháng đi qua những đợt sóng bộn bề, ào ạt như những dòng thác bị văng tung tóe mỗi lúc chạm vào ghềnh đá rồi chợt biến thạnh vụn dại, chua ngoa... Đôi khi con người ta bị chi phối bởi những chiếc ô thời gian, ngăn cách qua mỗi miền hoài niệm, để thi thoáng, những phút yếu lòng, vẫn rụt rịch bao nỗi nhớ đã cố cất giữ đi trong thinh lặng... ... Haha, buồn, thì viết chơi chơi những ngôn từ khó ai hiểu được...cho vơi 1 chút sầu, thưa 1 chút tình còn nặng nhiều ngang trái...! ... P/s: nhảm :)
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 04:04:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015