Trưa rãnh rỗi các vị thánh thần mới gặp mặt nhau - TopicsExpress



          

Trưa rãnh rỗi các vị thánh thần mới gặp mặt nhau và uống cafe đàm đạo. Vị thần ở thánh địa jerusalem mới nói."Đã lâu lắm rồi không gặp được vị thần Tài, chả hay ỗng đi đâu". Vị thần này vuốt chùm râu lõm chỡm nói tiếp "tôi gọi điện thoại mà toàn tò tí te, chẳng hay thần Tài có liên lạc với các vị không hả"!!.Nói đoạn một lúc, vị thần lại vuốt chùm râu lõm chỡm của mình rồi nói: "tôi nghĩ chắc ỗng bận công tác bên Sao Hỏa rùi". Vị thánh kế bên hình như ở bên Thái Lan hay Campuchia gì đó có tên theo tiếng Thái là Pa-ra-xê-bông đọc theo kiểu Campuchia là Xê-ta-ra-đe!!Tạm dịch theo tiếng Việt là Bình hai mươi mốt chợt thốt lên: "Dạo này ta cũng không liên lạc được với vị thần Tài. Chả hay là ỗng còn nợ ta một số ngân lượng tiền dược thảo và một số dự án của ta cần ỗng hỗ trợ về chuyên môn. Nhưng ta gọi hoài mà chả được". Vị thần Bình hai mươi mốt chợt đưa ánh mắt nhìn về hướng chân trời một lúc rồi lấy trong tay áo một "Khẩu Kim Tỏa có khắc chữ JET" làm một hơi dài rồi nói "Chắc anh Tài đi Mặt Trăng du hí củng chú Cuội và chị Hằng rồi". Làn khói mờ mờ ảo ảo của "Khẩu Kim Tỏa" vằn vện giữa chốn bồng lai đan xen với hơi thở dài của Vị thần Táo Quân mặt đen như than. Vị táo quân nói "bữa ta đi Sao Kim mà không có xe, ta gọi điện thoại cho anh Tài mà không bốc máy. Ta tới nhà mà không thấy ai, chỉ thấy khóa trái cửa. Ta định mượn ãnh chiếc Ferrari để đi Sao Kim". Nói đoạn ông Táo lại than dài "Cái cân đẩu vân cùi mía của ta dạo này ưa bị chết máy ta thanh lí rồi giờ chả có xe đâu mà đi, thấy a Tài nhiều xe tính mượn một chiếc để chạy". Cả ba vị thánh thần đều thở dài cùng một lúc, mắt đều hướng về nhà của vị thần Tài. Họ chỉ mong chiều nay thần Tài liên lạc lại với họ.
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 09:10:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015