https://facebook/Batigol2405/posts/10151981438060087 Điện - TopicsExpress



          

https://facebook/Batigol2405/posts/10151981438060087 Điện ảnh Việt và chuyện hoàng đế cởi truồng (nốt) Và anh sẽ trở lại – bộ phim đầu tay của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ là 1 ca bi hài. Lúc phim chưa ra mắt, rồi dành giải ở LHP Việt Nam, báo chí nhìn chung gật gù hoặc bravo xì xụp. Đến khi phim ra mắt, báo chí gần như cùng quay lưng hoặc thờ ơ. Phim nhạt thì chê cũng được thôi, nhưng nghĩ tội bộ phim và đạo diễn con trai Cục trưởng Cục Điện ảnh nhân tiện bị mỉa thêm nhiều vì tội “lấy tiền ngân sách”, aka “tiền đóng thuế của dân”… Số tiền Và anh sẽ trở lại nhận được từ kinh phí nhà nước chỉ là 400 triệu, trên tổng số 3 tỷ kinh phí/ Xét cho cùng, đây vẫn là một phim của tư nhân (tiền nhà nước chỉ là hương hoa), và với tính chất một hãng phim tư nhân non trẻ, trong đó nhà sản xuất, đạo diễn đến toàn bộ thành phần ekip đều trẻ - đây đúng nghĩa là một bộ phim độc lập. Chơi vơi – bộ phim truyện được ấn tượng là phim độc lập sớm sủa của Việt Nam có 1,7 tỷ tiền tài trợ của nhà nước trong tổng số 8 tỷ kinh phí. Xét về số tiền, 1,7 tỷ của Chơi vơi lớn gấp mấy lần 400 triệu của Và anh sẽ trở lại (chưa kể sự chênh lệch thời giá của năm 2007 và năm 2013). Tóm lại, xét về khía cạnh dùng tiền ngân sách, tiền thuế của nhân dân thì “phim độc lập” Chơi vơi chiến ác hơn phim nhạt Và anh sẽ trở lại dăm bẩy lần. 400 triệu tầm này thì đúng là chỉ đáng gãi ghẻ đối với chuyện làm phim. Mới nghe hiện tại những phim nhà nước sản xuất trong năm nay toàn được tài trợ tới 15-17 tỷ. Thế nên đòn hôi với Và anh sẽ trở lại trở thành võ bỉn. Gía kể nó xí tới 5-7 tỷ, hay hơn 10 tỷ tiền thuế nhân dân thì hẵng chọc nó (Phim em nó ko ngon thì tập trung vào cái sự ko ngon, đề nghị đừng tiện thể bắt nó chịu thêm tội tham nhũng, cho một số tiền gãi ghẻ). Quay trở lại phim độc lập. Phan Đăng Di được lịch sử GHI DANH là nhà làm phim độc lập đầu tiên. Bùi Thạc Chuyên với 1 số hoạt động như đưa phim ngắn Cuốc xe đêm đi Cannes được một số người sành phim Việt coi là nhà làm phim độc lập đầu tiên. Còn tự dưng đợt viết về trào lưu “nhà làm phim độc lập” thấy Ngô Quang Hải mới chính xác là nhà làm phim độc lập đầu tiên. NGÔ QUANG HẢI chưa bao giờ tự nhận là “nhà làm phim độc lập”, và càng chưa bao giờ được nhìn nhận là “nhà làm phim độc lập”. Nhưng con đường của anh khác gì nếu ko muốn nói là người đi đầu của dòng phim này ở Việt Nam. Từ những năm 2002 - 2003, khi điện ảnh tư nhân mới manh nha, và khi xu hướng tìm tài trợ từ các quỹ nước ngoài chưa có cửa, Ngô Quang Hải khi đó là 1 diễn viên TỰ HỌC đạo diễn (ko thuộc biên chế hãng phim nhà nước) đã xoay sở tìm nguồn đầu tư cho kịch bản Chuyện tình kể trong đêm mưa dựa trên truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Huy Thiệp – một câu chuyện mà đảm bảo ai đọc cũng biết CHẤT là thuộc dạng cho phim nghệ thuật, phim tác giả. Dự án đầy hoài bão của đạo diễn và ko kém tham vọng của các nhà đầu tư cuối cùng ko hanh thông, chứ ko Ngô Quang Hải sẽ là nhà làm phim tư nhân đầu tiên (chứ ko phải Vũ Ngọc Đãng), đồng thời cũng sẽ là nhà làm phim độc lập đầu tiên (chứ ko phải phan đăng di). Năm 2006, Chuyện của Pao là dự án đầu tiên thắng ĐẤU THẦU kịch bản của Cục Điện ảnh (trong năm đầu tiên Cục tiến hành phương thức đấu thầu). Ngô Quang Hải khi đó và cả bây giờ ko phải 1 đạo diễn phim nhà nước (để ngồi chờ đến lượt nhận/giao kịch bản, tiền bạc làm phim), anh cũng ko thực hiện bộ phim Chuyện của Pao theo hướng gõ cửa các hãng phim tư nhân. Tức bộ phim của anh hoàn toàn chẳng phải phim nhà nước cũng chẳng phải phim tư nhân. Theo thông tin trên báo, Chuyện của Pao là kịch bản phim chiến thắng trong hàng trăm dự án gửi về thi đấu thầu của Cục khi đó. Điều này khác với các kịch bản thuộc diện kế hoạch của các hãng Phim truyện Việt Nam, Giải phóng, Phim truyện 1… đến năm đến tháng trình lên Cục chờ duyệt kinh phí. Cũng theo cơ chế đấu thầu, bộ phim sau đó được chọn sản xuất bởi Hãng phim truyện 1, dù Ngô Quang Hải ko phải người của hãng phim này. Nói cách khác, đây đúng là 1 dự án tiên phong theo lối mà bây giờ Cục Điện ảnh đang xây dựng cơ chế tài trợ: Xét chọn kịch bản chất lượng để hỗ trợ kinh phí, chọn hãng phim có phương án sản xuất hợp lý để giao sản xuất. Ngoài 2 tỷ đồng thắng thầu hỗ trợ của nhà nước, phim huy động thêm nguồn vốn xã hội từ công ty du lịch Vidotour của phu nhân TGĐ FPT Trương Gia Bình. Tóm lại, bộ phim này CHUẨN XÁC là 1 tác phẩm phim độc lập đầy năng động – Từ hình thức đến tính chất. Đến Mùa hè lạnh, 6 năm trời ấp ủ cho một dự án phim, một bộ phim đạo diễn tự nhận là “dành cho khán giả” (aka thương mại) mà “đơn giản, dễ hiểu”, “phổ thông đại chúng” đến mức 80-90% khán giả hiểu sai (hiểu sai là ko có khả năng hiểu đúng – chính xác). Bộ phim thuộc diện ĐẬMMM dấu ấn tác giả hàng đầu trong điện ảnh Việt xưa nay, từ vai trò (kịch bản, đạo diễn, chủ sản xuất) đến tinh thần (THỬ NGHIỆM thực sự ko nửa vời, cực đoan đến qúa khó đồng cảm) đến tư duy (sáng tạo, kiên định, phong cách thống nhất)… Đây mà ko gọi là phim độc lập, là phim nghệ thuật, là phim tác giả thì chắc chẳng có phim đếch nào của Việt Nam xứng mấy từ này. Thế mà bộ phim masterpiece của họ Ngô bị chê lên bờ xuống ruộng bởi cả giới bình dân lẫn đội e-lít. Trong khi quả họ Phan tiện tận dụng mối thâm tình Trần Anh Hùng, quả họ Bùi cũng tý táu tý mẻ được từ giai đoạn quỹ Ford đủ bàn đạp vị lẫn thế để nên danh thì nhà-làm-phim-độc-lập éo bao giờ được gọi là “nhà làm phim độc lập” này bị chê là dạng ko biết làm phim, bị rủa là nên bỏ nghề. Nha. NGU như hợi ý. Phim người ta là phải rủ Kiều Trinh from Mùa len trâu LHP Lorcano, LHP Chicago, Hoa Thúy from Chuyện của Pao LHP Toronto, Đỗ Hải Yến from Quiet American. Phim người ta phải vời Phạm Linh Đan from Pháp quốc, Đỗ Hải Yến from Người Mỹ trầm lặng, Johnny Trí Nguyễn database Imdb, phải hướng ngoại hướng ngoại và quen ngoại. Thì phim của mình mời con mẹ nổ đôm đốp, bị chửi như mẻ Lý Nhã Kỳ (thời đóng phim còn bị chửi nữa) LHP quốc tế éo ai biết, rồi con fò Ngọc Trinh Não đậu phụ chỉ biết cạp đất mà ăn cũng bị khinh như rác, rồi thằng ku bán nước mía Hà Việt Dũng chưa từng đóng phim, với một lũ tuổi teen Yanbi, Mr.Tea underground vãi lúa. Có biết là muốn (chen chân) elit thì chí ít cũng phải góp nhặt các mẩu elit ko??? Có biết là muốn (được công nhận) tử tế cũng phải tự tin biết tới Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Martin Scorsese ko? Đây ngu hơn bò đảm bảo biết từ Victo de Sica với Rosselini Tân hiện thực Ý, François Truffaut với Jean Renoir Làn sóng mới Pháp, rồi Yasujiro Ozu với Akira Kurosawa Nhật Bỉn mà cấm có mang ra khoe. Có biết là chỉ cần “trót” là học trò của Trần Anh Hùng cũng lên hương “nghệ thuật” vạn lần ko? Đây học trò cưng ĐẦU cbn TIÊN của Trần Anh Hùng từ những năm 94 – 2000 mà giờ chó nó biết là từng là thân thiết thế với Trần Anh Hùng. Câu chuyện hoàng đế cởi truồng của điện ảnh Việt đến đây thiết nghĩ là HẾT.
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 16:31:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015