tự nhiên hôm nay suy nghĩ rất nhiều : 1. học tập : - - TopicsExpress



          

tự nhiên hôm nay suy nghĩ rất nhiều : 1. học tập : - chuẩn bị học anh văn để tốt nghiệp ra trường, cảm giác có phần thik thú nhưng đa phần là sợ vì học rất ngu môn anh văn. - năm cuối rồi có nhiều chuyện để suy nghĩ quá : học hành thi cử, may áo dài màu j, kiểu j để đi thực tập đây. thực tập sẽ ra sao, ra trường việc làm,lương bổng..... 2. gia đình : 4 năm nay sống trên đất sài gòn mình chưa bao giờ tự cầm tiền tháng như mấy bạn của mình cả. ngày quy định 100k, ngày nào lấy ngày đó, tiền đổ xăng, bút mực, photo..... thì cấp riêng, chưa tự đi mua xà bông, sủa tấm, chưa tự giặc đồ, chưa tự lo cho mình ăn uống...... và không có cảm giác sợ hết tiền thì lấy j mà ăn mà sống. thế nhưng : hôm nay cầm 5 triệu rưỡi trên tay, vèo một cái hết phân nữa. lần đầu tiên cầm quyển sổ, ghi chép những thứ đã chi. còn lại bao nhiu chia cho 30 ngày , một ngày xài bao nhiu. cảm giác thật khó tả : đó là cảm giác sợ hết tiền. bắt đầu từ năm cuối mình có một chút xíu tự lập. cảm giác khó tả quá, sợ cảm giác này. + tình yêu: hai năm yêu nhau, trừ thời gian phải học tập ra thì đi đâu mình và chồng của mình cũng có nhau, quấn quýt bên nhau rất hạnh phúc, hè về 1 tháng rưỡi chưa 1 ngày nào hai đứa không ở cạnh nhau, hạnh phúc vô bờ bến, hôm nay cũng hạnh phúc và đến cuối đời hai đứa vẫn hạnh phúc bên nhau. thế nhưng: ngày mai là ngày chồng yêu nhập học rồi. một tuần gặp được vài lần, 2 tuần mới được ra từ chiều thứ 7, đến chủ nhật. cảm giác nhớ rất nhớ ùa về, mặc dù mới đi chơi cùng nhau về. năm 2014 chắc chắn là một bước ngoặc rất lớn của hai đứa. em và anh cùng đợi đến ngày lành tháng tốt của năm 2014 nhé chồng yêu! và thôi tóm gọn lại là giờ có hai cảm giác đang ngự trị trong tôi : 1. nhớ chồng, nhớ rất nhớ. 2. cảm giác sợ khi có xíu tự lập.
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 18:39:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015