Đôi khi, để đạt được mục đích, con người cần - TopicsExpress



          

Đôi khi, để đạt được mục đích, con người cần tha thứ , im lặng và nhẫn nhịn cho những lời nói tổn thương và miệt thị. Chỉ im lặng và mỉm cười.. Cứ đem hết tâm tư của mình đốt thành tro và phân phát khắp nơi, phơi ngoài nắng gió đễ thiêu đốt hết mọi thứ. Cố gắng để đầu óc mông lung,lưng chừng, suy nghĩ vô định, lúc nhớ lúc quên, để cố gắng cố gắng quên đi những việc đã xảy ra.. Nhưng tại sao mà nhắm mắt lại cứ bị ám ảnh.. Mình lại cần đến nó để ngủ rồi.. Nếu có kiếp sau, xin cho con được làm 1 người lạnh lùng, sống lý trí và độc ác, xin cho con là người vô tình, lúc nhớ lúc quên, xin cho con được thờ ơ, xin cho con được vô cảm, xin cho con chỉ biết đến bản thân mình để sống, đừng cho con trái tim nhỏ bé dễ dàng bị tổn thương nữa,đừng cho con có nhiều nước mắt nữa,đừng cho con sống tình cảm để bị người ta dễ dàng làm tổn thương. Con chỉ có 1 trái tim và 1 linh hồn bé nhỏ để cư ngụ ở cõi tạm này, xin người đừng bắt con chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa, cơ thể con không còn sức chịu đựng nữa, trái tim con không còn nơi nào nguyên vẹn nữa. Xin người! Con chỉ muốn sống bình yên, ko vụ lợi, ko toan tính, con chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường và vui vẻ. Xin người ..
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 05:11:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015