Sớm thu .. gần đông .. Zời có nắng .. túm váy là - TopicsExpress



          

Sớm thu .. gần đông .. Zời có nắng .. túm váy là đẹp vờ lờ .. Anh thương binh với cái chân to đùng trắng xóa .. Đc thằng em đến chở đi học. Ngồi xe máy cứ bị lệch cmn 1 bên mông .. Cóc cân bằng được :)) Quần đùi. Áo phông. Chân đi tông .. 1 chân thì trắng xóa.. xen lẫn vài vết loang lổ vì cục bột đã mấy ngày rồi .. 1 chân thì đen :)) Ra đường. Rất lổi bật. Ai cũng ngoái lại nhìn. Đờ mờ. Chưa thấy người bó bột bao h à? -- lẩm bẩm. _________ Hôm trước lết lên cầu thang .. Cô giáo đi đằng sau. hỏi.. Em bị làm sao thế? Các kiểu .. Mình quay mặt lại. Hì. Em không sao cô ạ. Cô tròn xoe mắt. Trời ơi. Ngọc à.. Cô tưởng thằng nào :| Cô nhầm lẫn âu cũng là điều dễ hiểu .. Cũng buồn mất 2s. ______ Tóc tai thì ngắn cũn .. Mắt thì cận lòi.. càng ngày càng kém đi .. Người thì béo. Chân thì nào què nào thọt .. Đùa .. Đờ mờ .. Con gái con đứa.. Nhìn mình chẳng đứa mô hấn thích đc cũng đúng thôi .. Tập xác định.. _____________ Chiều .. 2h rồi. Vì cuộc đời là những chuyến đi.. Nên mình đã đi. Cung ngắn. Ngắn tủn. 2h - 4h pm. Đi ngủ :)) _________ Lết ra quán cafe đầu ngõ .. hứng tí Wifi và làm bài tập (thật ra là onl FB) :v Ôi .. Tôi cảm thấy tù mông :)) ___ Phố xá ồn ào và tấp nập Trong đầu mình thì toàn những thứ bất cập Nhìn thấy đứa nào mình cũng muốn đập Tóm lại là mình như con chập :v ______ Lảm nhảm. :)) Điên hậu 20-10 :))
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 09:52:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015