Gửi vk yêu dấu của ck ! Vk biết không???tho love - TopicsExpress



          

Gửi vk yêu dấu của ck ! Vk biết không???tho love foreverer minh (nhok love ngok) Ck không phải là một người đẹp trai, không phải là một người giàu có, cũng như không phải là một người luôn chân thật. Có đôi khi ck sẽ nói dối vk là ck rất khỏe trong khi thực sự ck rất mệt, công việc ck tốt trong khi mọi thứ đều xáo trộn. Đừng giận tất cả những điều đó nha, ck dối vk vì ck không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt vk, không muốn những điều làm ck bận tâm lại khiến vk khổ sở. Vk yêu, hãy để ck dang rộng vòng tay che chở cho vk qua những ngày bão tố, hãy để ck là bếp lửa sưởi ấm cho vk trong những đêm giá lạnh, hãy để ck quan tâm và chia sẽ những khó khăn của vk. Nhưng vk hãy để ck vùi chôn những mối lo nghi ngờ của ck vào tận trong tâm khảm, trong mắt ck và khi đó, vk sẽ thấy rằng ck rất yêu vk. Có những mối tình thoáng qua như giọt sương nhưng đọng lại cả kiếp người. Vk yêu của ck, ck biết người ấy đã đến và đi qua trong cuộc đời vk, để lại trong vk những nỗi đau mất mát và cả những hạnh phúc giờ chỉ còn là kỉ niệm, cũng như đã để lại trong ck. Ck không mong rằng ck là người đến trước với vk, nhưng ck biết rằng ck chính là một nửa thất lạc cuối cùng vk cần tìm cho mình. Nhưng nếu một ngày nào đó vk cảm thấy rằng không quên và có cơ hội quay lại cùng người xưa hoặc không yêu ck nữa, thì vk hãy nhớ ck vẫn chờ đợi vk, vẫn yêu vk và vẫn nhớ mãi tên vk…khi đó vk chỉ việc ngoảnh đầu nhìn lại thôi vk nhé, và vk sẽ thấy tình yêu của ck…! Nếu có thể, ck ước gì mỗi chữ trong thư này đều là “Anh yêu em”, nhưng như thế sẽ làm vk buồn chán khi đọc thư ck và ck không muốn điều đó. Mỗi khi cầm chiếc phone để nhắn hay gọi cho vk, ck chỉ biết nói lên rằng: “Ck yêu và nhớ vk nhiều lắm” nhưng ck vẫn chưa cảm thấy đủ…Ck muốn nói nhiều, nhiều hơn thế nữa cơ. Ck nhớ đôi mắt – nụ cười – cử chỉ - khuôn mặt – nhớ tất cả những gì là của vk – nhớ vk từ trong mơ cho đến giờ đi ngủ - từ lúc ăn cháo cho đến khi ngồi ăn cơm… !! nhớ vk da diết như “anh nhớ em nhiều” của Ưng Đại Vệ - một ngày nhớ vk 24h – 1h nhớ vk 60p – 1p nhớ vk 60s – không 1s hay 1p nào không nhớ đến vk. Một ngày ck dành trọn vẹn 8 vạn 6 ngàn 4 trăm lần nhớ vk… nhớ vk thật nhiều vì ck biết con tim ck yêu vk ngàn lần như thế nữa !! Vk yêu của ck! Từ khi yêu vk, tâm hồn khô khan của ck như gặp được nguồn nước trong trẻo. Cuộc sống của ck trở nên nhẹ nhõm hơn. Ck cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn từng ngày. Đó là những lời động viên ân cần của vk mỗi sáng, một tin nhắn hỏi han mỗi trưa, những câu chuyện công việc mỗi ngày và những tiếng cười đùa mỗi tối. Chỉ cần thế thôi một ngày với ck là quá trọn vẹn. Vk chẳng biết là vk làm ck vui như thế nào đâu, được nghĩ về vk mỗi sáng thức dậy, được nghe giọng nói quen thuộc, những dòng tin nhắn của vk với ck đã là hạnh phúc. Ck biết rằng trong cuộc đời này chỉ có vk đem lại cho ck những phút giây bình yên như thế! Chúng ta chia sẽ với nhau mọi việc. Bất kí lúc nào có thể chúng ta đều dành cho nhau những lời có cánh. Ck biết lãng mạn như vậy cũng là nhờ vk luôn tạo cho ck bất ngờ với những tin nhắn đầy yêu thương. Cảm ơn vk yêu đã cho ck cuộc sống nhiều điều, có vk ck quên bao muộn phiền Ck thà một lần được có vk mãi mãi còn hơn bất tử mà không có vk bên cạnh. Cuộc sống luôn có những điều kì diệu, phải không vk??? Và điều kì diệu nhất là đã đưa vk bước vào cuộc sống của ck một cách rất tình cờ. Không biết từ bao giờ mình đã trở nên thân thiết? Để rồi yêu nhau và đã có những giây phút thật hạnh phúc. Ck luôn tự hào về vk, tuy không được ở bên nhau nhưng tâm hồn chúng mình vẫn luôn hướng về nhau, thời gian và khoảng cách chẳng bao giờ là bức tường ngăn cản tình yêu của mình vk nhỉ? Ck ở nơi đây vẫn luôn thầm mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với vk… Vk luôn mạnh khỏe, làm những việc mà vk yêu thích…là ck thấy hạnh phúc rồi. Ck luôn ở bên vk mọi lúc mọi nơi…Trái tim ck luôn có vk trong đó. Đó là tất cả niềm tin ck phấn đấu. Quãng đường trước mắt còn lắm chông gai, khó khăn đúng không vk? Giá như nó được đo bằng km hay độ gồ gề thì tốt biết mấy? Vì như thế ck có thể vượt qua bằng sự nỗ lực của bản thân, dù chân có đau, người có mỏi nhưng ck vẫn vui vì ck biết trước được cái đích của nó. Nhưng đường chúng mình đi đâu tồn tại thực sự vk nhỉ? Nó được tạo nên bởi vk và ck, bởi thế giới xung quanh…và điều mà ck sợ nhất không phải là ck có thể vượt qua hay không mà là vk có đủ sức để đi theo ck đến cuối đoạn đường? Những lúc bên vk ck thấy mình không phải suy nghĩ điều gì, không bị mọi thứ của cuộc sống ồn ào chi phối và đặc biệt ck nhận ra vk chính là tình yêu thực sự của ck. Hôm nay tình cờ ck đọc được câu danh ngôn: “Thường thì tình đầu ta cho là tình cuối, nhưng mối tình cuối ta lại có cảm giác như mình yêu lần đầu”, ck sẽ dành cho vk tất cả những gì ck đang có, hiện có và tương lai ck có…Quan trọng nhất đó là tình yêu của ck. Vk à, đôi lúc trong mắt vk ck trẻ con lắm đúng không? Ck biết vk nghĩ như thế mà, nhưng vk này, ck đã nói với vk rồi đấy, ck luôn muốn tâm hồn mình trong trẻo, vui vẻ khi được ở bên vk. Vì ck biết vk của ck cũng hiểu trong tâm hồn của một con người lúc nào cũng tồn tại một đứa trẻ mà. Ck biết lắm chứ, ck là một người con trai, gánh nặng sự nghiệp, công việc, gia đình…Xem nào, hiện tại ck có những gì nhỉ? Ck tình ra cũng không có gì giá trị lắm, nhưng ck thấy tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ thì ck có phải không vk?? :P Ck sẽ cố gắng trở thành người đàn ông tốt, vk nhớ nhé, “người đàn ông tốt” chứ không phải “người đàn ông hoàn hảo” đâu đấy, vì trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả. Chắc vk lại hỏi ck như thế nào là người đàn ông tốt đúng không??? Theo ck nghĩ trước hết là: Người đó phải yêu vk. Người đó phải mang lại hạnh phúc cho vk. Người đó phải tạo cho vk được cảm giác an tâm, che chở. Người đó làm cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vk yêu mến. Người đó luôn làm mọi việc vì vk, chỉ đơn giản vì vk thích người đó làm như thế. Người đó biết lo lắng cho tương lai, nói đúng hơn là biết nhìn xa trông rộng, biết nói ra và làm những điều vk không giám chắc có thể làm. Còn…và còn rất nhiều điều nữa Nhưng…quan trọng nhất là người đó làm vk yêu người đó. Mà đó mới chỉ là cố gắng của ck thôi, còn lại là cách cảm nhận của vk nữa chứ, có thể vk quan niệm khác về một người đàn ông tốt thì sao??? Và có một thứ sẽ trả lời cho vk, đó là thời gian Vk à, hãy nắm tay ck thật chặt nhé, dù. . . . . .phía trước là vực sâu. . . .phía trước là cạm bẫy. . . .phía trước là nỗi buồn. . . .phía trước là trời mưa, giông bão. Và dù có như thế nào, ck cũng không quan tâm vì vk vẫn luôn nắm tay ck phải không? Ck mong vk hiểu những gì mà ck biết dành cho vk. Ck sẽ mãi yêu vk, yêu mình vk mà thôi. 5 tháng trôi qua ck đã hiểu tình yêu mà ck dành cho vk là như thế nào. Sẽ không bao giờ có hai từ hối hận trong tình yêu của ck đâu. Ck sẽ dành cả đời mình để chứng minh cho vk thấy ck yêu vk, ck sẽ không bao giờ hối hận khi đang yêu, đã yêu và sẽ mãi mãi yêu vk… Hạnh phúc đơn giản chỉ là những gì chúng ta đang có phải không vk??? Tặng vk bài này nè: Anh biết lòng anh yêu em nhiều. Nhưng còn chưa đủ, yêu nữa cơ. Tình yêu ai biết khi nào đủ? Nếu đủ là khi chẳng yêu rồi. Anh muốn tình anh là biển lớn. Tình em sánh tựa những vì sao. Sẽ không hết, sẽ chẳng bao giờ hết. Bởi lẽ anh yêu, yêu rất nhiều. Em hay nói: “Ck yêu ngốc lắm” Ừ thì anh ngốc, vì anh yêu em. Em hay nói “Ck ơi yêu mãi nhé” Anh mỉm cười, em lại ngốc hơn anh! ………
Posted on: Sat, 29 Jun 2013 18:25:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015