NGA Nga Trần Trời ơi, sao mình lại may mắn được - TopicsExpress



          

NGA Nga Trần Trời ơi, sao mình lại may mắn được quen biết một cô bé xinh xắn, đáng yêu và tài thế này nhỉ? -Ngoại hình: Xinh xắn. Không phải chân dài, nhưng đúng nghĩa là đồng hồ cát. -Khuôn mặt: Xinh xắn. Không phải sắc nước hương trời nhưng nụ cười trong sáng lung linh, đôi măt luôn lấp lánh sự trong sáng, ngây thơ cần được che chở. -Mái tóc: dài vừa đủ, hơi ngố ngố, nhưng đáng yêu -Tính cách: dễ thương, hơi rụt rè một cách đáng yêu, hồn nhiên một cách không khiên cưỡng, nhẹ nhàng như làn gió, hơi kém tự tin, nhưng thừa khả năng để không thua bất cứ ai cả. -Năng lực: Giỏi. Và sẽ rất giỏi. -Bản chất (quan trọng nhất): thật thà, hiền lành, ngây thơ. NGA có nghĩa là cô gái đẹp. Trần Ngọc Quỳnh Nga là một cái tên tuyệt đẹp, là những gì mà có lẽ gia đình cô bé đã mong mỏi khi đặt tên. Và cái tên thể hiện đúng con người thôi. Rất thú vị là tới lúc này, dù rằng nàng đang rất đẹp, và nắm đủ vũ khí vô cùng lợi hại như một Marilyn Monroe, hoặc Scarlet Johanson (ngoại hình thôi nhé), không cần phải cố gắng nàng cũng đẹp vô cùng rồi, nhưng, may thay, nàng chưa biết hết. Khi nào đủ lớn, khi nào cần, khi nào làm xong luận, nếu hứng thú, gặp tôi đi, tôi sẽ rất vui dành thời gian cho nàng biết vì sao tôi đã nói như vậy. (nghi lúc đó ít nhất có ku Thịnh và bé Hạnh sẽ đòi bám đuôi ầm ỹ, hahahaha, how can I understand you guys that much?) Vì bản chất ngây thơ hiền lành nên vẫn còn may cho cánh đàn ông nhé. Chỉ cần ranh mãnh hơn chút xíu, thì chắc là thiên hạ đổ ầm ầm ào ào mà họ không hiểu vì sao cả! hahahahaha, I love you that way, dear! (Không phải ai cũng tạo cảm hứng cho tôi viết lách thế này đâu nhé, đừng nghĩ rằng tôi đánh giá hời hợt, cả một quá trình quan sát tinh tế đấy cô bé ạ! Và lẽ ra còn dài hơn nữa, nhưng sẽ có dịp phân tích kỹ hơn nếu rảnh hơn.)
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 22:32:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015