NHỮNG PHÁT NGÔN NHỤC NHÃ CỦA NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC, - TopicsExpress



          

NHỮNG PHÁT NGÔN NHỤC NHÃ CỦA NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC, VỌNG NGOẠI: 1. Nguyễn Hải Thần (chủ tịch Đảng Việt Cách - Việt Nam cách mạng đồng minh Hội. Xin đừng nhầm với Việt Nam cách mạng đồng chí Hội - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam): Là tay sai Tàu Tưởng, năm 1946 được Bác "ưu ái" cho giữ chức Phó chủ tịch nước (sách lược giữ ổn định để kháng Pháp). Khi phát biểu trước đồng bào, vì nói ngọng như giọng Tàu, bị quần chúng la ó phản đối, Nguyễn Hải Thần đã buọt mồm: "Lịt mẹ cái Tôồng pào" - Kết quả là ăn một chầu củ đậu, chạy rẽ đất. Sau vụ án Ôn Như Hầu, Hải Thần chạy trốn, lưu vong sang Trung Quốc, chết năm 1959, chôn nắm xương tàn nơi đất khách quê người. 2. Ngô Đình Diệm (tổng thống VNCH, cả nhà bị chính quan thầy Mỹ và "đàn em" xử chết một cách nhục nhã trong cuộc đảo chính năm 1963): Năm 1957, sang Mỹ - Diệm đã phát biểu một câu sặc mùi bán nước "Biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17". Sau bị dư luận chửi nhiều, Diệm sửa lại là "Biên giới của thế giới tự do kéo dài đến Sông Bến Hải". 3. Ngô Quang Kiệt (tổng giám mục giáo phận Hà Nội): Ngày 20/9/2008, Ngô Quang Kiệt phát biểu "tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam" - câu nói bị cả Cộng đồng Giáo dân phản đối dữ dội. (Không có gì lạ khi bọn phản động đội lốt Tôn giáo ở Việt Nam từ xưa đến nay vẫn trơ tráo nói "thà mất nước không mất chúa", thậm chí còn xúi giục giáo dân căng khẩu hiệu "thà sống với ngoại xâm còn hơn sống với đồng bào". 4. Một số "trí thức" và mấy Thanh niên học đòi bây giờ thì luôn che đậy tư tưởng vọng ngoại thế này "Tôi yêu nước, nhưng tôi muốn sống ở đất nước nào cho tôi tự do, cho tôi điều kiện để phát triển" ???? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai? Ai cũng tiếc tuổi 20, thì còn đâu Tổ Quốc? Nên nhớ, đã có một nhà Thơ, viết rất hay, nhưng nhân cách thật không đáng một xu khi nói "ở đâu có tự do, đó là Tổ Quốc tôi"... Tướng La Mã Hannibal, một tướng tài trong lịch sử quân sự cổ đại, cũng đã có một câu thế này: "hỡi Tổ Quốc bội bạc, ngươi sẽ không có được dù chỉ một nắm xương tàn của ta"... Và thực tế, cả ngàn năm trôi qua, đồng bào của ông ta vẫn truyền tụng về Võ công của Hannibal nhưng không thèm quan tâm nắm xương tàn của ông ta ở đâu... ------- VỀ BÀI THƠ BÁC HỒ HỌA LẠI NGUYỄN HẢI THẦN: Năm 1946, bọn Quốc dân đảng núp bóng quân Tưởng hòng lật đổ chính quyền non trẻ của ta. Chính phủ ta đã khôn khéo nhân nhượng, đồng ý cho Quốc dân đảng 70 ghế đại biểu Quốc hội và cho Nguyễn Hải Thần chức Phó Chủ tịch Nươc. Tháng 5.1946, Bác Hồ chuẩn bị đi Pháp đã trao cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng làm Quyền Chủ tịch Nước. Nguyễn Hải Thần căm tức nên đã làm một bài thơ gửi Bác Hồ . Nguyên văn bài thơ của Nguyễn Hải Thần, bộc lộ rõ tư tưởng hèn hạ, bán nước theo giặc: "Gặp gỡ đường đời Bác với tôi Đường đời gian khổ phải chia đôi Tuy riêng Nam-Bắc riêng bờ cõi Cùng một ông cha, một giống nòi Lỡ bước đành cam thua nửa ngựa Còn hơn miệng thế nói mười voi Mấy lời nhắn nhủ ông ghi nhớ Nước ngược buông câu khéo mất mồi" Bác Hồ đã dùng lời lẽ châm biếm và đanh thép họa lại bài thơ đó. Bài đáp của Bác Hồ: "Gặp gỡ đường đời anh với tôi Đường đời gai góc phải chia đôi Đã sinh tai mắt, sinh đầu óc Há bỏ ông cha, bỏ giống nòi Trách kẻ đem thân vào miệng cọp Tôi đành ghé đít cưỡi đầu voi Tàn cờ mới biết tay cao thấp Há phải như ai cá thấy mồi" Câu thứ 4, thứ 5 và thứ 8 mỉa mai Nguyễn Hải Thần theo đuôi bọn Quốc dân đảng . Trong thời gian Bác Hồ đi Pháp, bọn Quốc dân đảng ra sức quấy rối, bắt cóc, tống tiền . Chính cụ Huỳnh đã hạ lệnh tiêu diệt bọn bán nước trong vụ án ở phố Ôn Như Hầu . ----- Ảnh: 1. Nguyễn Hải Thần 2, 3, 4: Ngô Đình Diệm 5, 6, 7: Ngô Quang Kiệt 8: Hannibal
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 02:28:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015